Người đàn ông vào tù vẫn liên tục hầu tòa vì trốn trại

Bước chân vào trại giam với bản án 8 năm tù vì tội trộm cắp nhưng Nông Văn Cường, SN 1971 ở Hòa Thuận, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) lúc nào cũng nung nấu ý định bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Lần nào bỏ trốn cũng bị bắt lại và từ 1 bản án tù đã có thêm 4 bản án nữa. Thế nhưng Cường vẫn chưa sợ mà tiếp tục gây thêm tội nữa, lần này thì nghiêm trọng hơn.

5 bản án vẫn tiếp tục vi phạm

Giờ thì Cường đã bước vào cái tuổi năm mươi nhưng mấy ai biết rằng người đàn ông này đã có già nửa quãng đời sống trong trại cải tạo. Ngày biết thế nào là cơm tù, ngủ trại giam, Cường mới tròn 20 tuổi, vừa lấy vợ mà chưa kịp có với nhau một mụn con nào thì anh ta phạm tội. Nhìn chồng hồ sơ về Cường dày cộp về số lần vi phạm, trong lòng gợn lên thắc mắc: Không hiểu anh ta đã nghĩ gì khi nhiều lần phạm tội thế mà vẫn không chừa.

Dường như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, Cường bảo tại ngày đó còn trẻ, tính lại quen sống tự do nên khi bị ép vào khuôn khổ với những nội qui nghiêm ngặt thì cảm thấy bức bối. Chính vì thế mà mỗi khi đi lao động, thấy có cơ hội là anh ta bỏ trốn. Một lần bỏ trốn bị bắt lại, cải tạo được một thời gian Cường lại tiếp tục bỏ trốn. Tính ra trong tổng số 5 bản án của Cường có 3 lần là trốn trại.

Theo bản án, năm 1991 Cường phạm tội trộm cắp, bị TAND tỉnh Cao Bằng xử 8 năm tù giam. Trong thời gian cải tạo, đến năm 1996, lợi dụng cơ hội được đi lao động ở bên ngoài nơi giam giữ, Cường bỏ trốn nên tiếp tục nhận thêm 3 năm tù giam.

Về trại giam Tân Lập cải tạo được khoảng 3 năm, Cường tiếp tục trốn khỏi nơi giam giữ nên bị TAND huyện Trấn Yên (Yên Bái) xử 2 năm tù giam.

Đến năm 2001, Cường gây ra một vụ trộm cắp, bị TAND tỉnh Cao Bằng xử 7 năm tù giam. Cộng với thời gian cải tạo trước đó còn chưa thi hành xong, tổng hợp hình phạt chung dành cho Nông Văn Cường là 14 năm 1 tháng 15 ngày.

Vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ trốn nên năm 2002, Cường tiếp tục lại thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và lần này được TAND tỉnh Cao Bằng “tặng” thêm 4 năm tù giam. Cộng với hình phạt của bản án trước là 14 năm 1 tháng 15 ngày thì thời gian cải tạo của Cường tổng cộng là 18 năm 1 tháng 15 ngày.

Ngày 25-3-2001, Nông Văn Cường về trại giam Tân Lập cải tạo đến cuối năm 2013 tiếp tục hầu tòa vì hành vi mua bán ma túy.

Theo tài liệu của CQCA, Nông Văn Cường đã mua bán 2 cây, 33 chỉ heroin và 5 gói nhỏ (tổng cộng trọng lượng tương đương 192,949g). Hành vi của Nông Văn Cường đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194 – BLHS. Là kẻ có nhiều tiền án, vào tù lại liên tục bỏ trốn nên với hành vi mua bán ma túy này, Cường đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù.

Phạm nhân trong trại giam Tân Lập (Bộ Công an) đang lao động, cải tạo, chăm sóc khuôn viên trại giam. Ảnh: N. Vũ

Phạm nhân trong trại giam Tân Lập (Bộ Công an) đang lao động, cải tạo, chăm sóc khuôn viên trại giam. Ảnh: N. Vũ

Giờ mới nghĩ thương cha mẹ

Vào trại cải tạo từ lúc còn là một chàng thanh niên trai tráng, Cường bảo ngày đó lấy vợ được gần 1 năm rồi nhưng vì cái tính ham chơi nên việc vợ chồng gần gũi nhau hầu như rất ít thành ra khi anh ta bước chân vào tù, vợ vẫn chưa mang thai. Rồi khi vào trại cải tạo, cũng vì lối sống buông thả, vô tổ chức ấy mà Cường nhiều lần phạm tội khiến cho ngày trở về đoàn tụ với gia đình mỗi lúc một kéo dài. Không biết có phải vì thất vọng trước bản tính khó sửa của Cường hay vì tình cảm giữa hai người chưa đủ thời gian bền chặt nên vợ Cường đã quyết định đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân. Cường bảo trong số 3 lần trốn trại, có 2 lần vì mục đích quay về nhà để níu kéo vợ nhưng không thành. Giờ đây, khi mái tóc đã lốm đốm bạc, Cường mới cảm thấy thương cho bố mẹ ở nhà. “Nhà có mỗi mình tôi là con trai, cũng vì cái tính lông bông của tôi mà đến giờ bố mẹ vẫn chưa có cháu nội bế bồng. Tôi có lỗi với các cụ quá”, Cường tâm sự.

Là con út trong một gia đình có hai chị em, Cường được chiều chuộng song cũng vì được mọi người trong nhà quan tâm chăm sóc mà Cường trở nên hư hỏng. Đang học dở dang lớp 10 thì Cường bỏ học chỉ vì lý do không muốn đi học nữa. Ở nhà lông bông, Cường lần đầu tiên biết thế nào là trại giam sau khi gây ra một vụ trộm cắp tài sản. Rồi cuộc đời của Cường kể từ đó cứ trượt dài trong tội lỗi.

Hỏi Cường tại sao lại tham gia vào việc mua bán ma túy, có phải vì nghiện không, người đàn ông khoác áo phạm nhân này khẽ thở dài. Ông ta cho biết, ngày còn ở nhà chưa nghiện nhưng khi vào trại cải tạo, thời gian tham gia vào việc mua bán ma túy đã lén lút sử dụng. Cường bảo đã móc nối với đối tượng ở bên ngoài trại giam đưa ma túy vào trong khu vực trại giam quản lý sau đó thuê phạm nhân mang vào trong phân trại để anh ta chia nhỏ bán và sử dụng. “Người ta đi tù thì muốn mau chóng trở về, còn anh tại sao làm ngược lại”?, Cường cúi mặt tỏ ra ân hận. Ông ta bảo, lúc trước vì tuổi trẻ nông nổi còn sau này thì vì chán đời nên bất cần.

Một lúc sau, Cường thành thật: “Vì thế nên giờ nghĩ đến bố mẹ già tôi vô cùng ân hận”. Cường bảo lần hầu tòa năm 2014 đã tác động rất lớn tới suy nghĩ của ông ta, nhất là mỗi khi nhận được thư và quà từ gia đình gửi cho. Sau rất nhiều đêm mất ngủ vì nghĩ ngợi, Cường quyết định phải làm lại cuộc đời nên từ đó quyết tâm phục thiện. Cường bảo ông ta có được quyết tâm đó là do luôn nhận được sự động viên của người thân và sự quản lý giáo dục của cán bộ quản giáo. Cường bảo sẽ không làm bất cứ việc gì dù là vi phạm nhỏ nhất để phụ lòng tin của cán bộ quản giáo và sự mong mỏi của gia đình.

“Đến lúc trở về chắc tôi cũng già rồi, không biết còn nhớ đường về nhà nữa hay không. Chỉ mong ngày ấy vẫn còn kịp ăn bữa cơm đoàn viên với bố mẹ”, Cường nhắn nhủ, đôi mắt bỗng trở nên long lanh. Trong đôi mắt ấy, chúng tôi thấy có cả sự quyết tâm và những tia hy vọng của một con người sau nhiều sai lầm và vấp ngã đang khát khao phục thiện.

Cường bảo mỗi lần phạm tội không làm anh ta nghĩ nhiều nhưng lần này, với bản án dài và nhất là khi thấy tóc mình đã lốm đốm bạc thì không khỏi giật mình nghĩ ngợi và thấy cuộc đời mình đã uổng phí chỉ vì những lý do không đâu.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-vao-tu-van-lien-tuc-hau-toa-vi-tron-trai-215618.html