Người đàn ông tức giận nhai đầu con rắn vì dám cả gan cắn ông

Được biết, sau khi có hành động vô cùng dã man nhưng cũng đáng sợ này, người đàn ông Ấn Độ đã phải nhập viện khẩn cấp.

Theo tờ India Times đưa tin, một người đàn ông sống tại làng Shuklapur Bhagar, thành phố Hardoi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã phải nhập viện gấp sau khi cắn đầu rắn và nhai trước khi nhổ ra bên ngoài.

Người đàn ông tên Sonelal này khẳng định ông làm như vậy để trả thù con rắn vì đã "cả gan" cắn mình".

Người đàn ông và con rắn bị mất phần đầu.

Người đàn ông và con rắn bị mất phần đầu.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ bảy tuần trước đã khiến nhiều người hết sức kinh ngạc. Được biết, sau hành động dại dột ấy, Sonelal lăn ra bất tỉnh.

Những người dân địa phương đã gọi điện cho bệnh viện và Sonelal được đưa tới trung tâm y tế công cộng Moghaganj. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm thấy một vết rắn cắn nào trên cơ thể anh ta.

Hitesh Kumar, một nhân viên bệnh viện cho biết: "Cháu của Sonelal, Nanhe cho biết sự việc xảy ra khi không có ai ở đó, ngoại trừ Sonelal".

Tuy nhiên, khi kiểm tra cơ thể ông Sonelal, người ta không tìm thấy vết rắn cắn nào như những người dân kể lại cũng như ông Sonelal chia sẻ sau đó.

Đến khoảng 10 giờ tối thứ bảy, ông Sonelal dần tỉnh lại. Ông khẳng định sự việc rằng khi ông đang đi chăn thả gia súc thì bị một con rắn tấn công. Quá tức giận, ông mới bắt lấy con rắn và cắt đứt đầu nó.

"Chúng tôi không tìm thấy vết cắn nào trên người ông ấy cả. Việc ông ấy bị ngất có thể do khi cắn đầu con rắn, một lượng độc tố đã xâm nhập vào cơ thể", bác sĩ Verma cho biết.

Một vài người dân địa phương cho biết ông Sonelal là một kẻ nghiện ngập. Có thể hành động trên không phải để trả thù con rắn mà chỉ là trong lúc ông ta bị hoang tưởng hay thần kinh không ổn định sau khi sử dụng ma túy.

Nguyễn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nguoi-dan-ong-tuc-gian-nhai-dau-con-ran-vi-dam-ca-gan-can-ong-post333741.info