Người đàn ông tử vong sau khi bị đưa về trụ sở công an

Cảnh sát vây ổ bầu cua rồi đưa ông Sang về công an phường. Tại đây, người đàn ông than đau và tử vong khi được người nhà đưa đi bệnh viện chữa trị.

Ngày 24/12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết đã yêu cầu Công an quận Tân Bình báo cáo đầy đủ về vụ việc ông Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) tử vong bất thường để Công an TP.HCM có hướng xử lý phù hợp.

Khu vực nơi cảnh sát bắt ổ bầu cua. Ảnh: Thuận Lâm.

Ông Nguyễn Quang Trúc (anh ruột nạn nhân) cho biết vụ việc xảy ra cách đây 4 ngày. Theo đó, chiều 20/12, ông Sang đi mua đồ ngang qua ổ đánh bầu cua ăn tiền trên đường Đình Đền (trong khu vực chợ Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình) thì có 2 công an phường ập tới.

Thấy những người đánh bạc tháo chạy, ông Sang cũng chạy theo. Một công an đã đuổi kịp, khống chế đưa ông Sang về trụ sở. Khi người nhà tới thì thấy ông Sang nằm trên ghế đá, mặt mày tím tái.

“Sang than đau đầu kêu tôi mua thuốc cho uống nhưng vẫn không khỏi. Thấy bệnh tình của Sang nguy cấp nên tôi đề nghị công an cho chở Sang đến bệnh viện cấp cứu”, ông Trúc kể lại.

Nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Sang bị chấn thương sọ não, tổn thương phổi.

6h ngày 23/12, ông Sang tử vong. "Sang chẳng bệnh tật gì nhưng chết bất thường khi bị cảnh sát đưa về trụ sở. Gia đình chúng tôi sẽ khiếu nại vụ việc lên Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng để làm rõ", ông Trúc nói.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của ông Sang.

Vị trí gần nơi cảnh sát bắt ổ cờ bạc. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-khi-bi-dua-ve-tru-so-cong-an-post903001.html