Người đàn ông tự nhổ gần hết hàm răng, cào nát mặt sau 3 năm đau đớn trên mặt

Người đàn ông 74 tuổi ôm khuôn mặt kêu khóc với bác sỹ vì đau đớn liên tục suốt hơn 3 năm qua; những cơn đau kinh hoàng trên nửa khuôn mặt khiến ông 'dở sống dở chết'. Ông đã tự nhổ răng của mình.

Cơn đau khiến người đàn ông cào cấu đến bầm nát khuôn mặt vùng thái dương trái, triền miên mất ăn, mất ngủ.

Giữa tháng 1/2019, bệnh nhân Nhân được gia đình đem tới khám ở Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với triệu chứng bị những cơn đau trên vùng mặt liên tục hành hạ.

Dù phải triền miên dùng nhiều loại thuốc giảm đau và điều trị châm cứu, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Cơn đau ngày một nhiều, đến mức phải ôm mặt nhăn nhó cả ngày, và phải nhổ gần như toàn bộ hàm răng vì bị nhầm lẫn với cơn đau răng hàm; không thể đánh răng, rửa mặt vì đau đớn.

Qua thăm khám, các bác sỹ khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống đã chẩn đoán bệnh nhân bị đau dây thần kinh số 5 (dây Tam thoa).

Với phương pháp phẫu thuật giải áp vi mạch chỉ ngay sau mổ, lúc bệnh nhân tỉnh lại, căn bệnh khó chịu, cơn đau kinh khủng vùng mặt của bệnh nhân đã biến mất hoàn toàn.

BSCKII. Hoàng Hoa Thám, Trưởng khoa PTTKCS, phẫu thuật viên chính ca mổ giải áp vi mạch cho biết: “Bệnh đau dây thần kinh nhân tự điều trị bằng nội khoa thời gian dài nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Bác sỹ chỉ định bệnh nhân phải phẫu thuật, bởi khoảng 80% bệnh nhân đau dây thần kinh số V có hiệu quả tốt với phương pháp này. Bằng kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống đã tách mạch máu gây chèn ép ra hoàn toàn khỏi dây thần kinh số 5.

Bác Nhân là bệnh nhân thứ 2 được Bệnh viện HNĐK Nghệ An điều trị bằng phương pháp mới.”

Sau mổ, bệnh nhân có thể cười nói bình thường; nhẹ nhõm, thoải mái khi “loại bỏ” được căn bệnh dai dẳng suốt 3 năm qua. Và bệnh nhân được xuất viện sau 1 tuần trải qua cuộc vi phẫu.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/nguoi-dan-ong-tu-nho-gan-het-ham-rang-cao-nat-mat-sau-3-nam-dau-don-tren-mat-d19284.html