Người đàn ông Trung Quốc bị từ chối 80 nghìn lần vẫn muốn kiếm vợ

Một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người bạn đời tâm đầu ý hợp. Anh cho biết đã ngỏ lời tỏ tình với hơn 80.000 cô gái nhưng đều bị cự tuyệt trong suốt 8 năm trời.

Niu Xiangfeng được xem là “gã khùng” trong cách tìm kiếm người yêu. Vào năm 2013, chàng trai 31 tuổi này được chú ý trên các phương tiện truyền thông với hình ảnh đi bộ trên đường phố Bắc Kinh, tay cầm tấm biển với nội dung mong muốn tìm một người vợ.

Đồng thời những thông tin về anh cũng lan truyền rộng rãi trên mạng.

Bố của Niu Xiangfeng qua đời vì căn bệnh ung thư 2 năm trước. Anh nhận thấy rằng mình cần kết hôn và xây dựng gia đình. Tuy nhiên mọi thứ đã không diễn ra theo cách Niu Xiangfeng mong đợi và 5 năm sau, anh vẫn đang tìm kiếm một nửa phù hợp với mình.

Trong khoảng thời gian này, Niu Xiangfeng không cầm tấm biển đi bộ trên phố nữa mà anh nỗ lực tìm kiếm người yêu bằng cách tham gia vào trang web hẹn hò, kết bạn với những người phụ nữ qua mạng hay thậm chí là đi dạo trên phố và dò hỏi những cô gái có bạn trai chưa. Dẫu vậy, chàng trai vẫn luôn bị từ chối.

Anh cho biết những người phụ nữ này đều không ngần ngại tiết lộ cô ấy muốn lựa chọn cho mình một người đàn ông lãng mạn. Hầu hết các cô gái đều thích những người đàn ông cao to, đẹp trai và khéo miệng, người mà có khả năng nói những lời ngọt ngào làm tan chảy trái tim của họ.

Trong khi đó Niu Xiangfeng lại thừa nhận mình lùn và không điển trai, cũng như không thích nói dối chỉ để lấy lòng và gây ấn tượng với phụ nữ.

Ngoài những vấn đề trên thì tài chính cũng là một khía cạnh mà phụ nữ quan tâm khi lựa chọn bạn đời. Anh cho biết rằng những cô gái độc thân thường tìm kiếm những người đàn ông có lương cao, sở hữu nhà riêng và xe hơi sang trọng trong thành phố.

Niu Xiangfeng không may mắn trong chuyện tình cảm vì anh chẳng có gì.

Chàng trai Trung Quốc giơ tấm biển hẹn hò ở những chỗ đông người. Anh viết: "Tôi muốn tìm bạn gái. Bố mẹ giục kết hôn rồi".

Anh chia sẻ câu chuyện của mình bằng 1 video clip thú nhận đã bị từ chối hẹn hò 80.000 lần trong thời gian 8 năm. Nhiều người cho rằng dù anh ấy có xấu đến đâu thì cũng không đến nỗi bị từ chối tỏ tình với số lần “khủng” như vậy.

Vì vậy một số trang web tin tức của Trung Quốc đã liên lạc để xác nhận xem anh có thực sự bị từ chối hàng chục nghìn lần hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với East Day, Niu Xianfeng tiết lộ đã nhắn tin cho các cô gái khoảng 60.000 lần qua mạng trực tuyến. Nhiều người từ chối thẳng thừng trong khi số còn lại không trả lời và anh ta đã ngỏ ý làm quen với ít nhất 20.000 - 30.000 người phụ nữ trên đường.

Khi được hỏi rằng có phải anh làm vậy để gây sự chú ý của mọi người, Niu Xianfeng phản bác vì chẳng có lý do gì để anh làm như vậy. Anh không phải là người nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ hay bán hàng kinh doanh gì cả nên không cần làm việc này để PR bản thân.

Sau khi người cha qua đời, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là tìm một người vợ để có một gia đình nhỏ và làm cho người mẹ già của mình vui vẻ.

Với tốc độ phủ sóng phương tiện truyền thông gần đây, Niu Xiangfeng thừa nhận rằng hàng ngàn phụ nữ đã yêu cầu kết nối với anh trên mạng xã hội nhưng anh chia sẻ cũng không khả quan cho lắm.

Bởi vì điều này cũng đã từng xảy ra vào năm 2013 khi hàng chục nghìn người phụ nữ gửi lời kết bạn với anh qua Weibo. Tuy nhiên cuối cùng anh cũng hủy kết bạn vì nhận ra họ không thực sự quan tâm đến việc hẹn hò với mình và việc này chỉ làm anh tốn thời gian.

Những chia sẻ của Niu Xiangfeng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số cho rằng chàng trai 31 tuổi không chỉ lùn mà còn xấu, đồng thời không hiểu được khái niệm “hẹn hò”. Người khác đồng tình: “Tình cảm là thứ không thể nào cưỡng ép được”.

Vân Anh(Theo Odditycentral)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/nguoi-dan-ong-trung-quoc-bi-tu-choi-80-nghin-lan-van-muon-kiem-vo-459771.html