Người đàn ông trần như nhộng, ăn ốc sên sống giữa đầm đầy cá sấu

Một kẻ chạy trốn khỏi cảnh sát đã được giải cứu khi đang trần như nhộng đứng giữa đầm đầy cá sấu.

Theo Daily Mail, Kev Joiner và Cam Faust - hai ngư dân tìm thấy nghi phạm nói trên cho biết họ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ khu vực đầm ngập mặn đầy cá sấu ở Darwin (Úc) hôm Chủ nhật, 3/1, và lập tức lao đi tìm kiếm.

Khi được tìm thấy, nghi phạm đang ngồi trên một cái cây, trần truồng, dính đầy bùn đất.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng anh ta kêu cứu rất to: “Cứu tôi với!”. Và anh ấy muốn uống nước”, Joiner nói. “Chúng tôi nghĩ rằng trông người này rất khả nghi. Nhưng anh ta đã cầu xin chúng tôi.”

“Khi lại gần, chúng tôi thấy anh ta dính đầy bùn đất, và bàn chân sưng tấy.”

Nam nghi phạm ngồi vắt vẻo trên cây khi được tìm thấy.

Nam nghi phạm ngồi vắt vẻo trên cây khi được tìm thấy.

Khi được giải cứu, câu đầu tiên mà người đàn ông này nói là xin nước uống.

Các ngư dân đưa nghi phạm vào bờ.

Khu đầm lầy nơi tìm thấy người đàn ông nói trên vốn được mệnh danh là “thiên đường cá sấu”, với làn nước mờ đục và khung cảnh thiếu sáng. Đây là nơi sinh sản, đẻ trứng của cá sấu nước mặn khổng lồ.

Người được cứu nói với Joiner và Faust rằng anh ta “đã ở đây bốn ngày và phải ăn ốc sên để sống”.

Khu vực được mệnh danh là "thiên đường cá sấu".

Cảnh sát địa phương sau đó xác nhận với báo giới rằng người đàn ông nói trên là một kẻ bị truy nã. Trước đó, người này bị cáo buộc thực hiện một vụ cướp có vũ trang, và cắt bỏ vòng theo dõi điện tử của cảnh sát.

“Anh ta đã trốn tránh cảnh sát bằng cách lẻn đến một bãi đất trống, sau đó băng qua một số vùng ngoại ô và thị trấn để đến rừng ngập mặn ở phía bắc Darwin”, đại diện cảnh sát cho biết.

Nghi phạm hiện đang được điều trị tại bệnh viện và sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-tran-nhu-nhong-an-oc-sen-song-giua-dam-day-ca-sau-1774970.tpo