Người đàn ông thả cá chình nuôi 5 năm và phát hiện sự thật cảm động

Cá chình cũng có tình cảm, linh tính? Mới đây một người đàn ông ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định phóng sinh con cá chình thú cưng mình đã nuôi 5 năm. Tưởng rằng con cá chình được sống trong môi trường không gian rộng lớn hơn thì sẽ thích thú, không ngờ khi thả con cá chình ở bờ sông, nó lại không chịu bơi đi, ngược lại cứ bơi vào bờ, chui vào tay chủ nhân quyến luyến.

Theo trang Tencent News, một người chủ ở Bắc Kinh đã nuôi một con cá chình cách đây 5 năm, rất yêu quý nó. Cách đây vài ngày, vì muốn thú cưng của mình có không gian sống rộng rãi, thoải mái hơn, anh đã quyết định mang con cá chình ra sông để phóng sinh, hi vọng nó sẽ được sống một cuộc đời tự do, thỏa thích.

Thế nhưng con cá chình dường như vô cùng nuối tiếc chủ nhân. Khi được chủ thả xuống sông, nó không chịu bơi đi mà liên tục bơi vào bờ, quay lại với chủ.

Con cá chình quyến luyến chủ nhân, không chịu bỏ đi. Được thả ra lại quay về bờ, chui vào tay chủ. https://dulich.petrotimes.vn/

Con cá chình quyến luyến chủ nhân, không chịu bỏ đi. Được thả ra lại quay về bờ, chui vào tay chủ. https://dulich.petrotimes.vn/

Thấy con cá chình không muốn rời đi, người đàn ông vô cùng cảm động, nhưng nghĩ đến những điều tốt hơn cho thú cưng, anh lại ném nó ra giữa sông.

Không ngờ, con cá chình lại tiếp tục bơi vào bờ tìm chủ, khiến người đàn ông không nỡ lòng nói lời từ biệt. Cảnh tượng này được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút đông đảo sự quan tâm chú ý của mọi người.

Nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động, thốt lên rằng: "Trên đời này cái gì cũng có linh tính, anh giúp tôi thì tôi cũng sẽ nhớ ơn anh". Có người lại nói: "Không chỉ chủ nhân bất ngờ mà chính tôi cũng bất ngờ! Đây chính là tình cảm của con người với động vật".

Tuy nhiên, một số người cho rằng, cá chình nuôi nhiều năm như vậy, có thể không thích nghi được với ngoại cảnh, thả ra có thể không tốt cho nó.

Sau đó, có người khách quan nhận xét, con cá chình không thực sự nhận ra chủ nhân và quyến luyến chủ nhân, nó thích sống trong các hồ bùn ven sông vì vậy mới bơi vào bờ. Mặc dù vậy, vẫn rất nhiều người nguyện ý tin rằng, con cá chình có tình cảm với chủ.

Theo Viện Khảo nghiệm Thủy sản thuộc Hội đồng Nông nghiệp Bắc Kinh, cá chình có khả năng thích nghi mạnh, sống ở ruộng, mương, ao hoang và những vùng nước chảy chậm ở hạ lưu sông, phù sa mùn, hoặc nằm trong các kẽ hở có nước trên bờ.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đinh Ngân

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nguoi-dan-ong-tha-ca-chinh-nuoi-5-nam-va-phat-hien-su-that-cam-dong-606211.html