Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau khi rơi xuống từ tầng 47 của tòa nhà chọc trời

Người đàn ông may mắn sống sót sau tai nạn kinh hoàng đã kể lại câu chuyện mà những bác sĩ gọi là 'phép lạ' trong một bộ phim tài liệu mới công bố.

Ông Alcides Moreno vào thời điểm gặp tai nạn. Ảnh: Fox News

Ông Alcides Moreno vào thời điểm gặp tai nạn. Ảnh: Fox News

Phép lạ là một định nghĩa không phù hợp với các quy luật tự nhiên hoặc khoa học, có vẻ như gần như siêu nhiên. Vậy điều đã xảy ra với ông Alcides Moreno vào ngày 7/12/2007 dường như chắc chắn phù hợp với định nghĩa đó. Người đàn ông Ecuador, 49 tuổi đã rơi xuống từ tầng 47 trong khi lau chùi cửa sổ tòa nhà Solow Tower ở phía Đông Manhattan, thành phố New York, nước Mỹ.

Ông Moreno tiết lộ chi tiết trong loạt phim Câu chuyện về Đấng Tối cao của Morgan Freeman. “Tôi đã thức dậy vào buổi sáng, lấy xe rồi di chuyển từ New Jersey. Tôi đã đến tòa nhà và đi thang máy lên đến đỉnh – tầng 47 và sau đó leo lên bục. Chúng tôi chỉ bắt đầu bị trượt xuống khi một trong các dây cáp bị đứt. Tôi cố gắng nắm lấy giàn giáo và giữ nhưng rồi một dây cáp khác cũng đứt”.

Ông Moreno sau đó đã rơi xuống hơn 143 mét, chỉ sống sót nhờ vào việc giàn giáo ông đang làm việc bị chặn lại bởi tòa nhà lân cận.

Ông nói thêm: “Các nhân viên y tế tìm thấy tôi ngay ở giữa, giàn giáo bị gãy làm đôi và bị kẹt giữa hai tòa nhà. Sau đó họ đón tôi đưa đến bệnh viện. Tôi đã không thức dậy sau khi hôn mê cho đến ngày 24/12 (sau 17 ngày). Sau đó, tôi đã có thể đi bộ và khôi phục tất cả mọi chức năng. Bác sĩ nói với tôi rằng đó là một phép lạ”.

Trong vụ tai nạn, ông Moreno bị gãy 10 chiếc xương, phổi bị xẹp và ông cần truyền 43 túi máu cùng huyết tương. Trên thực tế, chỉ một nửa số người rơi xuống từ tầng 3 còn sống và nếu từ tầng 10 thì gần như không ai thoát nạn.

Tuy nhiên, ông Moreno không tin những gì đã xảy ra là một phép lạ, vì em trai ông – ông Edgar - người cùng trên giàn giáo đã không qua khỏi. Ông nói: “Tôi vẫn không biết gì về những gì đã xảy ra. Em trai tôi là một mất mát lớn, chúng tôi đã rất, rất thân thiết. Đó là một người đàn ông tuyệt vời, tôi chỉ muốn đưa em ấy đến làm việc với tôi để giúp đỡ vì em ấy trẻ hơn tôi và một người đàn ông tốt. Tôi nghĩ rằng Chúa đã cứu tôi, nhưng tôi muốn hỏi Ngài rằng ‘tại sao lại là tôi? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao?”.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn cho thấy giàn giáo đã không được bảo trì đúng cách và các dây cáp cơ giới mới, gắn bệ rửa cửa sổ vào tòa nhà đã không được neo chặt vào mái nhà.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Express)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioinguoi-dan-ong-song-xot-ky-dieu-sau-khi-roi-xuong-tu-tang-47-cua-toa-nha-choc-troi-a272403.html