Người đàn ông Singapore bị bắt vì quấy rối khách trọ

Thường xuyên có những hành động không đứng đắn với người thuê nhà, chủ trọ Chan Eng Hui (Singapore) phải trả giá đắt.

Ngày 15/6, Chan Eng Hui (56 tuổi) bị phạt tù 11 tuần, nộp 1.500 USD với các tội danh xúc phạm nhân phẩm phụ nữ và quấy rối. Vì không có khả năng trả tiền phạt, Chan sẽ phải ngồi tù thêm 2 tuần, theo Channel News Asia.

Trong phiên tòa, thẩm phán nhận thấy những lời bào chữa của Chan không nhất quán và khó chấp nhận. Ngược lại, những bằng chứng, lời khai nạn nhân đưa ra lại rất kiên định và rõ ràng.

 Chan Eng Hui bị phạt tù vì khỏa thân trước mặt khách trọ nữ. Ảnh: Ili Nadhirah Mansor.

Chan Eng Hui bị phạt tù vì khỏa thân trước mặt khách trọ nữ. Ảnh: Ili Nadhirah Mansor.

Theo cáo trạng, Chan và vợ sống tại một căn hộ phía tây Singapore. Chan tách nhỏ phòng, cho nạn nhân thuê với giá gần 200 USD/tháng kể từ tháng 4/2018 theo lời giới thiệu của bên môi giới bất động sản.

Nạn nhân ở chung phòng với vợ Chan và 2 người khác, Chan ngủ tại căn phòng tạm bợ được ngăn bằng rèm cạnh cửa chính của ngôi nhà.

Tại phiên tòa, nạn nhân nói rằng cô không hề quen biết Chan trước khi dọn vào căn hộ. Cô nhanh chóng ngừng nói chuyện với Chan sau khi biết người này từng quấy rối khách trọ nữ.

Trong khoảng thời gian từ 10/5 đến 12/5/2018, Chan bất ngờ có những hành động thân mật như nắm tay và rủ nạn nhân đi ăn. Cô gái từ chối và nói rằng Chan “chỉ được nói chuyện chứ không được động chạm cô”.

Sau khi bị từ chối, Chan vẫn tiếp tục có hành động vượt quá giới hạn. Người này liên tục cố ý xuất hiện khỏa thân trước mặt nạn nhân hay bất ngờ níu tay cô.

Tình trạng này kéo dài khiến nạn nhân nơm nớp lo sợ. Cô luôn phải giữ những đồ sắc nhọn bên cạnh để phòng thân và khóa cửa khi ngủ. Ảnh minh họa: Freepressjournal.

Sau đó, Chan thay khóa khiến cô không thể khóa cửa. Cô đành dùng ghế để chặn lối đi và để dao hoặc kéo gần tầm với. Cô tránh mặt Chan và sẽ chỉ trở về căn hộ khi những người khác đã ở nhà.

Cuối tháng 12/2018, cô đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của mình và Chan. Trong đó, người đàn ông 56 tuổi lấy lý do giới tính để bào chữa cho những hành động biến thái của mình.

Khi có bằng chứng, nạn nhân nhanh chóng báo cảnh sát. Cô nói rằng đã rất lo lắng về sự rắc rối mà việc tố cáo có thể mang lại. Ngoài ra, cô cũng gặp khó khăn trong việc tìm nơi ở mới và đã chuyển đi vào tháng 1/2019.

Ban đầu, Chan khai rằng nạn nhân có tình cảm với mình và đồng ý quan hệ tình dục để được giảm tiền thuê nhà. Sau đó, hắn lại thay đổi lời khai và nói rằng họ chỉ là bạn bè. Chan còn đưa ra những bình luận xúc phạm ngoại hình nạn nhân và cho rằng nạn nhân đã cố đuổi vợ mình đi và muốn chiếm ngôi nhà.

Ngoài ra, bị cáo cũng cho rằng những hành động, lời nói phản khán của nạn nhân là đang cố ý xúc phạm mình.

Thẩm phán cho rằng lời khai của Chan không nhất quán và không trùng khớp với những gì nói với cảnh sát. Trước đó, Chan đã khai với cảnh sát rằng mình không thể kiểm soát được ham muốn bản thân và xin lỗi cũng như hối hận về hành động của mình.

Công tố viên cho biết Chan cũng từng bị kết án vào năm 2009 và 2010 về tội quấy rối tình dục nơi công cộng.

Mai Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-singapore-bi-bat-vi-quay-roi-khach-tro-post1227927.html