Người đàn ông phát hiện bạn nhậu ngồi chết trong nghĩa địa

Người đàn ông đi vào khu nghĩa địa thì thấy bạn nhậu ngồi dựa vào gốc cây, gọi nhiều lần không thấy bạn nhậu lên tiếng, anh này tới kiểm tra thì phát hiện bạn đã chết.

Tới chiều nay (22-3), Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vừa khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong khu nghĩa địa trên đường Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp.

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên sống lang thang.

Khu vực nơi phát hiện nạn nhân chết.

Khu vực nơi phát hiện nạn nhân chết.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông tên Quang đi vào khu nghĩa địa nói trên để đi vệ sinh.

Tại đây, ông Quang thấy người đàn ông hay nhậu với mình đang ngồi dựa vào gốc cây, ông Quang hỏi chuyện nhưng không thấy người đàn ông kia trả lời, lại kiểm tra thì phát hiện người này đã chết.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Người dân cho biết nạn nhân sống lang thang khu vực này được khoảng 1 năm, có lần nạn nhân nói mình tên Sáng, SN 1973, quê Đồng Nai. Nạn hay nhậu nhẹt với một số người, tối đến thì gặp đâu ngủ đó. Tối qua có người thấy nạn nhân nằm ngủ ở chiếc võng sát bên đường Đông Thành.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-phat-hien-ban-nhau-ngoi-chet-trong-nghia-dia_109130.html