Người đàn ông nghèo 10 năm trời phát cháo trắng miễn phí cho bệnh nhân

Gần 10 năm qua, một người đàn ông nghèo ở TP Cần Thơ đã chắt bóp để hàng ngày phát cháo trắng, nước sôi cho những bệnh nhân có nhu cầu.

Mời quý độc giả xem video: Người đàn ông nghèo phát cháo miễn phí cho bệnh nhân:

Cháo và nước sôi thường là 2 thứ mà đa phần người nằm viện nào cũng cần. Ở những bệnh viện có gian bếp từ thiện, bà con tỉnh lẻ sẽ nhẹ lo cho những nhu cầu thiết yếu đó. Ngược lại, đây sẽ là vấn đề nan giải vì không lúc nào cũng dễ tìm mua nước sôi, cháo nóng. Trong một lần đi nuôi vợ bệnh, ông Nguyễn Thanh Sơn (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã không thể tìm mua được bát cháo trắng vì quanh bệnh viện toàn cơm sườn, cháo thịt. Sau lần khó khăn đó, ông nghĩ ra cách nấu nồi nước sôi và cháo trắng phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Hôm nào cũng vậy, bất kể vào ngày mưa dầm hay nắng đổ lửa, đúng 14h, người qua đường lại thấy ông Sơn loay hoay trước cổng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Gần 10 năm qua, thấy ngày nào ông Sơn cũng chắt vét tiền túi mua 6 - 7kg gạo nấu cháo cho người nghèo, bà con quanh đây bắt đầu đồng hành cùng ông.

Vào 17h - 18h cháo chín, ông Sơn bắt đầu công việc mà ông cho rằng đó là niềm vui tuổi già của mình. Một phần cháo miễn phí ven đường dù giá trị là không quá lớn nhưng có một điều chắc chắn nó đã giúp biết bao người nghèo nhẹ bớt nỗi lo. Niềm vui của ông Sơn còn gửi ở khoảng sân này. Ngay bên nồi cháo ven đường, ngày nào ông cũng trích ra từ 5.000 - 10.000 đồng mua thóc để cho chim trời ăn.

Nguồn: Theo VTV News

Nguồn Khỏe Plus: https://khoeplus24h.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-ngheo-10-nam-troi-phat-chao-trang-mien-phi-cho-benh-nhan-d396762.html