Người đàn ông ngất xỉu giữa trời nắng được CSGT kịp thời giúp đỡ

Chiều 21-6, Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được lá thư cảm ơn của con gái ông Nguyễn Hữu Hạnh, SN 1961, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khi ông bị ngất ven đường và được Thiếu úy Đào Minh Nghĩa giúp đỡ.

Trước đó, vào khoảng 19g00 ngày 20-5, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy thì phát hiện ông Nguyễn Hữu Hạnh gục xuống bên cạnh chiếc xe máy. Thiếu úy Đào Minh Nghĩa đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra, nhận thấy ông Hạnh có dấu hiệu ngất xỉu, có thể do thời tiết quá nắng nóng.

Ông Hạnh được Thiếu úy Đào Minh Nghĩa đưa đến cơ sở y tế kịp thời

Ông Hạnh được Thiếu úy Đào Minh Nghĩa đưa đến cơ sở y tế kịp thời

Thiếu úy Nghĩa liền nhờ người dân phụ giúp mình đưa ông Hạnh vào cơ sở y tế gần nhất, nhờ bác sỹ kiểm tra sức khỏe, giúp ông Hạnh hồi phục. Sau đó, tìm cách liên hệ với người nhà đến đưa ông Hạnh về.

Sau khi bố mình đã hồi phục sức khỏe, chị Thúy Hằng, SN 1986, con của ông Hạnh đã viết thư gửi đến Đội CSGT số 6 bày tỏ lời cảm ơn Thiếu úy Đào Minh Nghĩa đã kịp thời phát hiện, tìm cách sơ cứu, giúp đỡ bố chị qua cơn nguy kịch.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-ngat-xiu-giua-troi-nang-duoc-csgt-kip-thoi-giup-do-194096.html