Người đàn ông mất mạng sau hành vi tát, đâm vợ chồng đồng nghiệp

Tát và đâm vợ chồng đồng nghiệp, người đàn ông làm nghề xây dựng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Ngày 24/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lò Văn Cung (SN 1990, ở thị xã Mường Lay, Điện Biên) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Đặng Mạnh Hùng (SN 1974, ở TP Điện Biên Phủ, Điện Biên).

Sau bục khai báo, bị cáo Cung thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của bị cáo, sau khi kết hôn với chị Lương Thúy Hiền, vợ chồng Cung rời quê xuống huyện Thạch Thất (Hà Nội) thuê nhà trọ để làm nghề thợ xây. Cùng tổ thợ xây của Cung có anh Đặng Mạnh Hùng và nhiều người khác.

Tối 22/6/2020, nhóm thợ xây, trong đó có vợ chồng Cung và anh Hùng cùng nhau ăn cơm tại khu nhà trọ Cung ở. Quá trình ăn cơm, anh Hùng có lời qua tiếng lại với chị Hiền. Bị chị Hiền nói: “Ông già kia”, anh Hùng đã đứng dậy tát vào mặt đối phương 1 cái.

Chứng kiến cảnh anh Hùng đánh vợ mình, Cung đứng dậy, dùng tay đẩy anh Hùng ra và nói: “Sao chú lại đánh vợ cháu. Sao chú lại làm thế”. Cùng lúc đó, chị Hiền nói với anh Hùng: “Thằng già kia, sao mày đánh tao, bố mẹ tao còn chưa đánh tao mà mày dám đánh tao”. Nói xong, chị Hiền đi vào phòng.

Thấy hai bên to tiếng với nhau, mọi người xúm lại can ngăn nên không xảy ra xô xát. Tuy nhiên, khuya cùng ngày, ẩu đả vẫn xảy ra khiến người chết, người bị thương.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hùng đi uống nước về. Nhìn thấy Cung đang ngồi ở cửa phòng hút thuốc, anh Hùng đã gọi ra gặp để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Cả hai đi ra khu vực giếng nước nói chuyện. Khi đang đứng nói chuyện, anh Hùng bất ngờ rút dao trong người ra đâm 1 nhát vào bụng Cung.

Bị đâm bất ngờ, Cung đẩy anh Hùng ra rồi chạy vào gian phòng để dụng cụ xây dựng gần đó lấy 1 chiếc kéo cắt tôn để đánh lại. Thấy vậy, anh Hùng bỏ chạy ra đường. Cung đuổi theo phía sau. Đuổi kịp, Cung dùng kéo đâm 1 nhát vào vùng đầu anh Hùng khiến nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, Cung dùng kéo đâm thêm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, lưng… anh Hùng.

Khi thấy anh Hùng chảy nhiều máu, nằm bất động, Cung không đánh nữa, cầm kéo đi về phòng trọ rồi báo cho mọi người biết việc đã đánh chết anh Hùng. Lúc này, mọi người thấy Cung bị chảy máu nên đưa đi viện cấp cứu, nhưng sau đó dã tử vong.

Sau khoảng 1 tuần điều trị, Cung được ra viện, bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Thất bắt tạm giam

Tại tòa, bị cáo Cung lí do lấy kéo là để bảo vệ bản thân và vợ. Về việc gia đình không một lời hỏi thăm đến gia đình nạn nhân, Cung khai bản thân bị bắt giam, không biết gia đình có hỏi thăm không. Ngoài ra, Cung khai gia đình cũng thuộc diện khó khăn, không có điều kiện kinh tế.

Với hành vi nêu trên, Cung bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/nguoi-dan-ong-mat-mang-sau-hanh-vi-tat-dam-vo-chong-dong-nghiep-563735.html