Người đàn ông lạ mặt nặng tay với bé trai vì nghi ngờ trộ.m gà, người thân đau đớn lên tiếng tố cáo

Chỉ vì nhìn thấy bé trai chạy theo đàn gà nhà mình, người đàn ông sống cùng khu đã thẳng tay đá.nh đậ.p d.ã ma.n vì nghi ngờ cháu bé là thủ phạm ăn trộ.m gà.

Bạo hành trẻ em vốn luôn là nỗi bức xúc muôn thuở của xã hội. Đặc biệt đối với người làm cha làm mẹ, việc con mình phải chịu đựng đau đớn thương tổn bởi những kẻ dã tâm luôn là nỗi đau lớn nhất. Mới đây, câu chuyện về cậu bé bị người đàn ông lạ mặt đá.nh đậ.p nhẫn tâm khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Lời chia sẻ của người thân em bé bị bạo hành được đăng tải trên một trang cộng đồng, thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng:

"Mình viết lên đây để các bố mẹ có thêm một lưu ý. Như chuyện với em bé trong thang máy, trước đó có ai nghĩ chỉ vài chục giây thì có chuyện tày trời như thế xảy ra, dù mình vẫn thấy cho con đi thang máy một mình là nguy hiểm.

Việc của nhà mình, do con nghỉ hè nên mỗi ngày Bố đều cho con xuống sân đạp xe đạp. Như thường lệ, do chủ quan, Bố ngồi đầu bên này, con chạy chơi đầu bên kia, ngoài tầm kiểm soát, vì nghĩ rằng con chạy chơi lòng vòng rồi sẽ quay lại.

Hai anh em đạp xe một lúc, Cuco bị ngã xe đạp, trán sưng to nên khóc. Anh Pôn thấy em khóc nên dỗ em, rồi kêu đừng khóc nữa, chạy ra đây chơi với mấy con gà đi.

Bãi cỏ kế bên có ai đó nuôi mấy con gà thả rông, Pôn với Cuco thì rất mê gà vịt, thế là chạy qua đuổi theo gà. Được một lúc, thì người đàn ông trong hình xuất hiện, hắn nói mấy ngày nay bị mất 7 con gà và rình bây giờ mới gặp, đổ cho hai bạn lấy 7 con gà nhà ông ấy. Người lớn như mình, cho chụp bắt 1 CON cũng không làm được mà hắn kêu hai đứa nhỏ lấy 7 CON.

Sau đó, hắn chụp lấy Pôn và đánh Pôn. Không hiểu đánh Pôn thế nào mà sưng hết mặt, rất nặng như trong hình. Viết những dòng này, mình vẫn còn run hết người.

Pôn và Cuco chưa từng chứng kiến ai cãi nhau, chưa từng nghe thấy một câu ch.ửi tục, chưa bao giờ thấy ai đá.nh nhau ... vậy mà Pôn lại là người phải chịu hết tất cả những điều này, thử hỏi làm sao con không hoảng sợ, thử hỏi làm sao con không chấn động tâm lý.

Hiện đã đưa đơn tố cáo lên các cơ quan thẩm quyền cấp quận, cấp phường ... đầy đủ, gia đình mình quyết tâm không để mầm mống này phát triển, gây hại cho các bạn nhỏ khác.

Mình vẫn thấy may mắn khi sự việc không ảnh hưởng đến tính mạng của Pôn và Cuco..."

Theo như lời tố cáo của người thân, bé trai tên Pôn để dỗ dành em trai bị ngã đã rủ em ra chơi cùng đàn gà ở bãi cỏ tập xe. Trong lúc hai anh em đang đuổi theo đàn gà thì người đàn ông lạ mặt - tự nhận là chủ nhân của đàn gà, do nghi ngờ hai bé ăn trộm nên đã thẳng tay đánh bé Pôn. Trận đòn vô lý này đã khiến Pôn bị thương tổn nặng nề, bầm tím hết mặt mũi. Em trai nhỏ tuy không bị đánh những cũng vô cùng hoảng loạn sợ hãi.

Quá đau đớn và bức xúc vì con trai mình bỗng dưng bị bạo hành, người thân của hai bé đã trực tiếp gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Dù chưa ảnh hưởng đến tính mạ.ng, hành động của người đàn ông đối với đứa trẻ không có khả năng tự vệ thực sự quá tàn độ.c và nhẫ.n tâm. Có người làm cha làm mẹ nào không đau đớn khi nhìn những hình ảnh này.

Trước sự việc, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự tức giận trước suy nghĩ nông cạn và hành động dã man của người chủ sở hữu đàn gà, hy vọng cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lí thích đáng nhất đối với trường hợp này.

Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng tự nhắc nhở nhau luôn để mắt đến con em mình, đừng để trẻ nhỏ xa tầm tay người lớn để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyễn Hiền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nguoi-dan-ong-la-mat-nang-tay-voi-be-trai-vi-nghi-ngo-tro-m-ga-nguoi-than-dau-don-len-tieng-to-cao-74566.html