Người đàn ông khóc dở mếu dở vì phải dự 23 đám cưới trong một tuần

Một người đàn ông Trung Quốc đã phải dự hơn 20 đám cưới chỉ trong một tuần khi bạn bè và người thân đồng loạt tổ chức hôn lễ nhân kì nghỉ Quốc khánh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi hàng trăm triệu người Trung Quốc đang suy tính về việc nên làm gì để tận dụng 8 ngày nghỉ “Tuần lễ vàng” (kì nghỉ Quốc khánh), thì một người đàn ông tên Lei ở Tất Tiết (tỉnh Quý Châu) đã phải nỗ lực “chạy show” đám cưới, khi nhận được tới 23 lời mời chỉ trong hơn một tuần.

Đỉnh điểm, vào ngày 1/10 (Quốc khánh Trung Quốc), ông Lei đã phải tham dự tới 8 đám cưới.

Theo Global Times, các cặp vợ chồng Trung Quốc thường chọn “Tuần lễ vàng” để tổ chức hôn lễ vì đây được coi là dịp may mắn.

Cháu gái và cháu trai của ông Lei cũng không ngoại lệ, nên ông phải có mặt tại ngày vui của cả hai.

Ông Lei thường có thói quen ghi lại ngày giờ đám cưới, cũng như số tiền mừng cho mỗi cặp đôi.

Tổng cộng, số tiền mừng ông Lei phải chi trong 23 đám cưới đã lên tới 4.800 nhân dân tệ (tương đương 16,5 triệu đồng), chưa kể quà.

Nếu tính cả chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, thì số tiền mà ông Lei bỏ ra trong “mùa cưới” còn lớn hơn lương tháng.

Danh sách 23 đám cưới ông Lei tham dự từ ngày 1/10 đến 8/10. Ảnh: Newsweek

“Danh sách tôi liệt kê còn chưa đủ. Các con cháu của tôi đều đã trưởng thành và đua nhau tổ chức đám cưới. Vì vậy tôi không thể đếm hết tổng số tiền mừng và quà cưới.

Gia đình tôi gần như không được ở nhà vào ngày lễ. Chúng tôi từng có lần mua nhu yếu phẩm vào ngày 30/9, nhưng đến ngày 10/10, chúng vẫn còn nguyên.”

Theo báo giới Trung Quốc, “Tuần lễ vàng” năm nay tập trung rất nhiều đám cưới vì nhiều người trước đó đã phải hoãn hôn lễ do COVID-19.

Minh Hạnh

Theo Newsweek

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-khoc-do-meu-do-vi-phai-du-23-dam-cuoi-trong-mot-tuan-1732968.tpo