Người đàn ông khẳng định nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của MH370, tiết lộ tọa độ rơi của chiếc máy bay xấu số

Một nhóm ngư dân Indonesia do Rusli Kusmin dẫn đầu đã mô tả MH370 chìm trong làn khói đen dày đặc và rơi xuống biển giống như một 'con diều'.

Chiếc máy bay được nhân chứng nhìn thấy chìm trong làn khói đen dày đặc và rơi xuống như một "con diều", nghiêng từ trái sang phải.

Chuyến bay của Malaysia Airlines bị mất tích vào tháng 3/2014 nhưng cho đến nay vẫn không tìm thấy máy bay và xác định nguyên nhân vụ tai nạn, để lại nhiều nghi vấn trong sự biến mất bí ẩn này

Tại cuộc họp báo ở Subang Jaya, Malaysia diễn ra vào ngày 16/1, một nhóm ngư dân Indonesia do Rusli Kusmin dẫn đầu đã đưa ra một tuyên bố gây sốc về việc chứng kiến sự cố của MH370 và thậm chí ghi lại tọa độ GPS của địa điểm gặp nạn. Rusli Kusmin cho biết, anh và ba người bạn của mình đã nhìn thấy chiếc máy bay chìm trong làn khói đen dày đặc và rơi xuống như một "con diều", nghiêng từ trái sang phải.

Động cơ của máy bay dường như không hoạt động vì không ai trong số ngư dân nghe thấy tiếng ồn hay tiếng nổ khi máy bay hạ xuống. Họ cho biết chiếc máy bay đã bị rơi vào khoảng 7h30 sáng theo giờ địa phương ở eo biển Malacca, ngăn cách bán đảo Malay và đảo Sumatra của Indonesia, cách địa điểm mà Rusli Kusmin và nhóm của anh ta đang câu cá chỉ 2km.

Họ vội vã đến gần địa điểm gặp nạn nhưng khi tới đó, chiếc máy bay đã chìm và không để lại bất kỳ mảnh vụn hay thi thể nào trên mặt nước. Các ngư dân vẫn quyết định ghi lại tọa độ GPS vị trí bằng máy tính trên tàu của họ. Trưởng nhóm Rusli Kusmin đã thề với Kinh Quran rằng câu chuyện của anh ta là có thật, nhằm chứng minh rằng anh ta nghiêm túc với những phát biểu của mình.

Rusli Kusmin sau đó đã báo tin cho chính quyền Malaysia và Indonesia về việc chứng kiến một vụ tai nạn, nhưng không nêu tên các quan chức cụ thể mà anh đã nói chuyện. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh đã được liên lạc bởi nhiều thợ săn máy bay đang tìm cách thu thập thông tin có giá trị về chiếc máy bay xấu số này, vì vậy Rusli quyết định tránh tiếp xúc với chính quyền về vấn đề này.

Gần đây, người ngư dân này đã bị thuyết phục thay đổi quyết định của mình bởi Jacob George, chủ tịch Hiệp hội Người tiêu dùng Subang và Shah Alam, người tuyên bố đã biết phi công của MH370 là ai và đang tìm cách xóa tin đồn rằng phi công này đã tự tử bằng cách làm máy bay gặp nạn.

George kêu gọi các nhà chức trách Malaysia tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bằng cách sử dụng tọa độ do ngư dân cung cấp.

Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, đã biến mất vào ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Sau bốn năm nỗ lực tìm kiếm máy bay không thành công, chính phủ Malaysia đã từ bỏ tìm kiếm vào tháng 5/2018, thừa nhận rằng họ không biết chuyện gì đã xảy ra với máy bay.

Tuy nhiên, gần đây đã tìm thấy những dấu hiệu liên quan đến vụ mất tích và người thân của các nạn nhân trên chuyến bay MH370 cũng kêu gọi chính quyền tiếp tục tìm kiếm vụ tai nạn bí ẩn này.

Kiều Trang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-khang-dinh-nhin-thay-khoanh-khac-cuoi-cung-cua-mh370-tiet-lo-toa-do-roi-cua-chiec-may-bay-xau-so-a418835.html