Người đàn ông Indonesia buộc phải đưa ra quyết định nghiệt ngã
Sóng thần ở Indonesia những ngày qua không chỉ gây ra những tổn hại về cơ sở vật chất mà còn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Trong những ngày giông bão đó có những câu chuyện khiến không ít người phải rơi nước mắt.
Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất mà không phải mình Udin Ahok, bất kỳ ai cũng sẽ phải đau lòng vì cho dù chọn ai thì cũng sẽ phải ôm sự hối hận suốt cuộc đời, bởi đây là sinh mạng con người lại còn là những người thương yêu nhất của mình.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng này, anh Udin Ahok chia sẻ, sau một thời gian làm việc mệt mỏi anh bắt đầu giấc ngủ của mình, thế nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì cơn sóng ập đến. Anh cảm thấy hoảng sợ, anh nghĩ đến mẹ và đứa con 1 tuổi đang ngủ. Anh cố bơi trong cơn sóng thần để tìm đến chỗ họ nhưng rồi anh nhìn thấy vợ mình cũng đang vùng vẫy dưới dòng nước dữ, thiếu chút nữa đã chết đuối ngay trước mắt anh.
Trước tình huống này, anh buộc phải đưa ra lựa chọn và anh đã chọn cứu vợ. Không phải vì anh coi trọng vợ hơn mà bởi trong tình thế nguy cấp đó, anh không còn lựa chọn nào khác. Sau khi vội vàng đưa vợ đến nơi an toàn, nhưng khi định quay lại cứu mẹ và con trai thì mọi thứ đã là quá muộn. Cơn sóng đã kịp tràn vào vùng duyên hải xung quanh eo biển Sunda, giết chết hơn 400 người không có thời gian chạy thoát. Trong số những con người xấu số ấy, mẹ và con trai của Udin được tìm thấy đã chết bên dưới đống đổ nát.
Chia sẻ với phóng viên, anh chỉ còn biết quệt ngang làn nước mắt muộn màng: "Tôi không có đủ thời gian để cứu lấy mẹ và con trai. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, và tôi chẳng thể làm được gì để giúp đỡ họ. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của tôi. Chỉ mong rằng, mẹ và con tôi sẽ được Chúa dang tay đón nhận mà thôi...".
Có lẽ Udin Ahok không phải là người duy nhất phải chịu cảnh mất đi người thân nhưng anh lại là người buộc phải đưa ra lựa chọn cứu ai trong số người thân của mình. Đây sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời Udin Ahok, sau này anh sẽ phải sống trong nỗi chấn động tâm lý nặng nề và sẽ thật khó khăn để có thể vượt qua...