Người đàn ông ham tiền day dứt vì cuộc hôn nhân đổ vỡ

Kiếm tiền từ giọng hát trời phú nhưng lời bật mí về kiếm tiền triệu đã khiến Đạt đồng ý quản lý quán karaoke cho người bạn trong thời gian anh ta đi tù. Vì ham tiền, Đạt đã bất chấp, kể cả việc người vợ nối tóc vì không ngăn cản được chồng đã cương quyết ly hôn. Chỉ đến khi còng số 8 bập vào đôi tay, Đạt mới ân hận, nuối tiếc.

Chỉ vì tham...

Giọng nói ấm, nhẹ nhàng, Lương Tuấn Đạt, SN 1973, trú tại Gia Sơn, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) gây chú ý bởi cái trán cao ngất ngưởng của anh ta.

Đạt bảo trong gia đình anh ta là kẻ lạc loài, không giống ai bởi cả nhà đều là người tử tế, lao động hiền lành thì anh ta lại giở chứng làm cái nghề xấu hổ. Kể cả hình thức, Đạt cũng khác biệt vì “cả nhà chẳng có ai hói nhưng riêng tôi lại hói tới tận đỉnh đầu”.

Theo lời tâm sự của Đạt thì trước khi bị bắt về tội mua bán ma túy, anh ta làm nghề ca hát, chuyên phục vụ các đám cưới, lễ hội. Ngày còn ở nhà, vợ chồng Đạt là một cặp bài trùng, ăn ý nên luôn được mời đến hát với tiền công khá hậu hĩnh.

“Tôi đến với nghề ca hát rất tình cờ. Mọi chuyện bắt đầu từ vợ tôi. Cô ấy xinh xắn, hát hay nên hay được người ta mời gọi. Lần ấy có anh hát đôi cùng vợ tôi bị ốm, show diễn đã nhận hết rồi nên không thể hủy được. Thế là tôi liều nhận thử, không ngờ lại thành công”, Đạt tâm sự.

Nam phạm nhân này cho biết, ngày còn trẻ cũng có vài lần tham gia hát nhưng chủ yếu là tham gia cho có phong trào chứ đi hát lấy tiền thì chưa bao giờ làm. Hỏi Đạt thu nhập từ nghề hát lễ hội ấy có khá không, tại sao lại bỏ, anh ta trầm ngâm: “Mùa lễ hội, mùa cưới, vợ chồng tôi chạy sô không hết việc, vậy mà tôi…”.

Theo lời Đạt, cách đây khoảng 5 năm, thời điểm vợ chồng anh ta bắt đầu lấn sân sang hát thuê cho các đám cưới, đám sinh nhật thì mối quan hệ xã hội của Đạt cũng từ đó trở nên rộng mở và phong phú. Có khiếu ca hát song lại rất khéo léo nên Đạt có thể chơi được với nhiều các thành phần trong xã hội song quan hệ mật thiết với các chủ quán karaoke là hơn cả.

“Cái nghề của tôi vì hay đi hát cho những đám sinh nhật nên khi rượu đã ngà ngà, gia chủ hỏi có biết quán karaoke nào hay, giá rẻ thì mình phải biết để còn phục vụ”, Đạt kể. Chính vì có một vài “mối ruột” ấy nên ngoài tiền đi hát, Đạt cũng kiếm thêm được một khoản tiền từ sự môi giới này.

Một lần đi thăm anh bạn xã hội đi tù về tội môi giới mại dâm, Đạt được người bạn này nhờ vả quản lý hộ cái quán mới làm của anh ta.

“Anh ấy bảo tôi rằng nếu quản lý tốt cũng thu được tiền triệu mỗi ngày. Tôi chưa làm việc đó bao giờ nhưng nghe thấy khoản tiền ấy thì cũng ham. Cơ bản là cũng thương anh ấy vừa đầu tư bao nhiêu tiền vào quán, giờ bỏ không thì xuống cấp nhanh lắm nên mình nhận làm với mục đích vừa kiếm được tiền vừa duy trì hoạt động cho cửa hàng, đợi anh ấy về bàn giao”, Đạt kể.

Tuy nhiên, dù đã thầm tự dặn lòng là sẽ không theo vết xe đổ của anh bạn là môi giới cho khách mua bán dâm với tiếp viên nhưng Đạt lại ngã lòng bởi món tiền hấp dẫn do con nghiện đưa ra.

Theo đó, Đạt đã mua ma túy về chia nhỏ bán cho con nghiện. Ban đầu họ chỉ là khách tới hát hò, muốn có thêm vài viên “ngựa, viên đầu chó” cho thêm phấn khích. Nhưng lâu dần, quán karaoke do Đạt quản lý không còn khách có nhu cầu giải trí thực sự tìm đến nữa mà chủ yếu là đám con nghiện.

Phạm nhân Lương Tuấn Đạt tâm sự với PV trong trại giam.

Day dứt vì cuộc hôn nhân tan vỡ

Theo tài liệu điều tra, trước khi bị bắt về tội mua bán ma túy, Đạt từng đi tù 9 tháng về tội trộm cắp tài sản nhưng đã được xóa án tích. Nhưng lần vào tù này, Đạt “thấm thía” hơn cả vì người vợ Tào khang của anh ta.

“Khi tôi nhận lời quản lý quán karaoke cho người bạn, vợ tôi phản đối kịch liệt. Cô ấy bảo cứ tiếp tục nghề hát thuê có phải sống nhàn nhã vô tư hơn không, tại sao lại phải đâm quàng vào bụi. Tôi lại có cách tính khác. Tôi muốn có một khoản tiền lớn đầu tư làm việc khác để thu lợi, chẳng lẽ đi hát tới già. Chúng tôi va nhau liên tục. Cô ấy không chịu được nên đã gửi đơn ly hôn”, Đạt kể.

Đạt bảo ngày đầu vợ ngăn cản, thậm chí tới quán của anh ta đánh ghen với đám tiếp viên nữ, Đạt căm vợ lắm.

Thế nên khi vợ đề nghị ly hôn, Đạt đồng ý ngay vì nghĩ từ nay sẽ được giải thoát,tha hồ làm việc gì mình thích. Nhưng Đạt đã nhầm. Giống như con diều không còn sợi dây níu kéo, Đạt ngày càng sa vào lối sống buông thả để rồi gần một năm sau kể từ ngày tiếp quản quán karaoke của người bạn, anh ta bị bắt.

“Tôi bị bắt khi đang chia lẻ ma túy bán cho con nghiện. Họ tới quán của tôi cắn thuốc. Tôi mua về bán lẻ. Mỗi ngày thu lời cũng vài triệu mà rồi chẳng biết tiền đi đâu hết. Lúc bị bắt trong túi còn vài trăm”, Đạt kể.

Theo lời kể của Đạt thì chỉ đến khi anh ta hầu tòa, mọi người trong gia đình mới biết vợ chồng anh ta đã chia tay. Trước đó, hai người chia tay trong bí mật vì không muốn làm đảo lộn cuộc sống của mấy đứa con.

“Từ lúc ra làm quán, tôi ở luôn tại đây cho tới khi bị bắt. Ba đứa con ở nhà với mẹ chúng nó. Ngày chưa bỏ nhau, vợ tôi có ra quán một, hai lần gì đó rồi về nhà cấm bọn trẻ ra đây. Tôi nghĩ cô ấy gây sức ép với tôi, muốn tôi quay về nên mới dọa ly hôn. Giờ thì tôi thấy việc làm của vợ mình hoàn toàn đúng. Tôi phải cảm ơn cô ấy”, Đạt bộc bạch.

Mặc dù vợ chồng đã bỏ nhau nhưng theo lời Đạt thì hai tháng một lần, người vợ này vẫn lên trại thăm nuôi chồng cũ. Ngoài việc thông báo tình hình con cái ở nhà, chị cũng không quên mang cho Đạt một số thứ vật dụng cần thiết. Đạt bảo biết ơn người vợ này đã không bỏ rơi anh ta trong lúc tù tội mà còn thay anh ta chu toàn việc nuôi dạy con cái.

“Ngẫm ra thì cuộc đời tôi vẫn còn nhiều may mắn. Tôi có người vợ không vì ham kiếm tiền mà a dua theo việc làm của chồng. Khi tôi hoạn nạn, cô ấy cũng không bỏ rơi tôi. Việc làm cao thượng của cô ấy đã là động lực để tôi phấn đấu cải tạo để sớm trở về”, Đạt tâm sự.

Phạm nhân Lương Tuấn Đạt bảo rằng, giờ chưa có kế hoạch gì cho tương lai, chỉ biết cải tạo thật tốt để lần giảm án tới được giảm nhiều hơn nữa.

“Tôi đã qua 1 vòng giảm án được 3 tháng rồi. Tháng 9 tới tôi lại được giảm vòng hai, hy vọng sẽ được giảm nhiều hơn. Nếu được như vậy thì chỉ khoảng hè sang năm tôi hết án”, Đạt nói trong hy vọng.

Hỏi Đạt có ý định hàn gắn tình cảm với vợ cũ, anh ta trầm ngâm: “Điều ấy tùy thuộc vào cô ấy có tha thứ cho tôi hay không chứ tôi không quyết định được. Tôi là người đã đi sai đường, muốn chuộc lỗi lắm nên chỉ mong nhận được sự tha thứ”...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-ong-ham-tien-day-dut-vi-cuoc-hon-nhan-do-vo-120869.html