Người đàn ông 'ham của lạ', độ chiếc PCX thành 'xe hải tặc' đính đầy đá quý

Sở hữu bộ sưu tập cầu kiểng cực 'đỉnh', thiết kế chiếc xe máy bình thường thành mô tô 'hải tặc' độc nhất vô nhị, ông La Văn Kim được bạn bè gọi vui là 'gã ham chơi của lạ'.

Chiếc mô tô bình thường được "biến" thành "siêu xe đá quý"

Lạ lùng chiếc xe 'hải tặc'

Tôi gặp “gã ham chơi của lạ” này rất tình cờ. Đó là lúc “gã” cưỡi chiếc xe kỳ dị chạy trên đường. Nhiều người bám theo xem chiếc xe trầm trồ, hỏi han. Vì vậy, chủ nhân chiếc xe đành tấp vô lề. Tò mò tôi dừng lại hỏi thì ông cho biết tên mình là La Văn Kim (sinh năm 1968, ngụ đường Lê Văn Quới, Q.Bình Tân, TP.HCM). Nhà ông Kim ở trên đường tôi về, thế là tôi liền theo ông về luôn nhà.

Tại ngôi nhà của mình, chủ nhân chiếc kỳ dị này cho biết: “Lâu lâu mới xách chiếc xe mà tôi đặt là mô tô “Hải tặc” này ra đường chạy. Vì cứ mỗi lần chạy là nhiều người tò mò bám theo hỏi, nể họ thì mình phải dừng lại trả lời”.

Hàng chục chiếc đồng hồ hoạt động tốt khi khởi động

Theo tiết lộ của anh, chiếc xe này nguyên bản là chiếc PCX của hãng Honda, mua 8 năm trước với giá 64 triệu. Lúc đầu, chiếc xe chỉ lắp thêm những phục kiện tiện ích đơn giản. Nhưng chạy được vài năm, La Văn Kim muốn biến nó thành chiếc xe “không đụng hàng”. Ý tưởng độ PCX thành chiếc xe “Hải tặc” bắt đầu hình thành.

Bỏ ra nhiều tháng đi truy lùng khắp nơi, “gã đàn ông ham chơi” mang về các thứ “đồ chơi” mang những biểu tượng trông giống với đạo cụ thường thấy trong các bộ phim nổi tiếng nói về cướp biển. Đó là những chiếc đầu lâu, vũ khí, nhẫn, dây chuyền, hộp quẹt…

Tuy nhiên, để vận những thứ đó vào chiếc xe cho ra hồn mô tô “hải tặc” là rất kỳ công. Có những linh kiện, chi tiết trang trí trên xe, ông La Văn Kim phải độ, phải chế mất rất nhiều thời gian. Nhưng như vậy thì trong mắt ông, chiếc xe vẫn chưa gây “sốc”.

“Tôi xem những phim nói về cướp biển thấy đá quý có liên quan đến hải tặc. Vì thế tôi muốn biến chiếc xe này thành chiếc xe hải tặc hoàn hảo hơn với kho đá sapphire gắn trên đó”, ông Kim chia sẻ.

Phần đuôi xe cũng rất độc đáo với nhiều phụ kiện

Vậy là ông Kim lén vợ bỏ tiền mua 350 viên đá sapphire từ Mỹ có kích thước khác nhau. Khi đem đá sapphire về, vợ hỏi: “Nhà mình đâu nhiều vốn mà anh định kinh doanh hột xoàn?”. Khi giải thích là mua đá sapphire về cẩn lên xe cho đẹp thì bà giãy nảy: “Trời ơi! Anh có điên không? Xe mà cẩn hột xoàn thì được cái gì? Mà anh có khả năng thiết kế, độ xe đâu. Anh sẽ biến chiếc xe lành thành xe què, lúc đó có nước đem bán sắt vụn”.

Kệ bà xã, người đàn ông sinh năm 1968 này vẫn cứ “điên” với những ý tưởng bay bổng. Ông bắt đầu tự vẽ hàng chục thiết kế rập thử trên thân xe, đến khi ưng ý nhất thì bắt đầu khoan lỗ cẩn đá sapphire. Nhưng khoan lỗ cẩn sapphire không hề dễ dàng. 350 viên đá có nhiều kích cỡ khác nhau phải dùng nhiều mũi khoan và khoan một cách tỉ mỉ rồi gắn vào sao cho thẳng hàng và đều tăm tắp. Phải sau hơn 3 tháng thì việc cẩn hàng trăm viên đá sapphire trên xe mới hoàn thành.

Cho đến nay, trong thế giới mô tô độ khắp cả nước, chiếc xe “hải tặc” của ông La Văn Kim được xem là độc nhất vô nhị. Chiếc xe này cũng đã từng ẳm giải nhất của Hội chơi xe độ PCX và có người ngã giá đổi chiếc ô tô nhưng chủ nhân chưa đồng ý.

'Ham chơi' không có điểm dừng

Chiếc 'Hải tặc' nổi bậc bên cạnh một chiếc xe khác

Mặc dù, chiếc xe mang biệt danh “hải tặc” đã làm “lác mắt” thiên hạ, nhưng với La Văn Kim thì dường như chưa có điểm dừng.

Mới đây, ông gọi tôi đến để xem những trang bị mà tôi tin là nếu ai nhìn thấy cũng rất choáng. Đó là 23 đồng hồ báo bình, báo tua, báo nhiệt, báo xăng nhớt… mà khi mở nguồn chúng đều đồng loạt hoạt động một cách chính xác. Trên xe còn gắn bình chữa cháy, đèn pin, hệ thống đèn Led rực rỡ màu sắc.

Xe thiết kế cả chỗ để điện thoại và ổ sạc điện thoại

Mô tô “Hải tặc” vẫn tuân thủ giữ nguyên “nội công” (dàn máy), nhưng dàn “ngoại công” như ốc, dây dầu, tay phanh, gương chiếu hậu, pát biển số, mâm, phuộc... hầu như đã thay thế hoặc độ lại “hoành tráng” hơn.

Các phương tiện "nghe", "nhìn" cũng trang bị đúng chất lạ và đỉnh.Camera quan sát cả trước sau, hoạt động tốt cả ban đêm và màn hình GMS dẫn đường gắn ở đầu xe cũng rất sang. Xe còn khéo thiết kế hợp lý bị ổ sạc điện thoại, giá để điện thoại tiện lợi mọi nơi mọi lúc.

"Nhà hát di động" được giấu kín dưới yên xe

Trong khi đó, có lẽ “nhà hát di động” theo xe cũng là hạng mục có một không hai. Phía bên dưới chiếc yên xe, chủ nhân khéo léo đặc dàn âm thanh với đầy đủ “đồ chơi” gồm màn hình tivi, 2 loa bass, 2 loa treble, 1 sub.

Người đàn ông “ham chơi” tiết lộ mỗi lần đi chơi xa bằng chiếc xe này nếu muốn hát hò thì chỉ cần mở yên xe là có ngay dàn karaoke với chất lượng âm thanh không tồi.

Khi tôi hỏi ngoài việc “ham chơi” với xe độ, anh còn “ham chơi” gì khác thì thật bất ngờ La văn Kim tiết lộ rằng ông còn có sưu tập cầu kiểng.

Trong bộ sưu tập cầu kiểng của ông Kim tôi thấy có hàng trăm chiếc cầu kiểng, chiếc lớn nhất 6 cm còn chiếc nhỏ nhất chỉ hơn 1 cm. Đặc biệt, tất cả các loại cầu kiểng đều có thể dùng để thi đấu được. Được biết, ông Kim là chủ nhiệm CLB cầu kiểng mang tên Tia Chớp. Đây là CLB cầu kiểng chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Có thể xem phim, hát karaoke khi mở yên xe lên

Không chỉ mê độ xe, sưu tập và chơi cầu kiểng, ông La Văn Kim còn có thú chơi khác. Ông biến sân thượng thành khu vườn với 46 loại hoa và 28 loại cây ăn trái. Nơi đây cũng là ngôi nhà của 16 loại chim như ngũ sắc, quế lâm, chào mào, yến phụng, chi chi, bạc má, chim ruồi…

Trước đây, ông từng được Hội Cây cảnh thành phố cấp bằng nghệ nhân cho bộ sưu tập hơn 800 loại xương rồng. Vậy nên, nhiều người bảo La Văn Kim là người đàn ông “ham chơi của lạ” cũng đúng thật.

Một cụm phía sau xe khi đã được tân trang

Những viên đá sapphire được cẩn trên thân xe

Phía trước đầu xe tập trung nhiều biểu tượng 'hải tặc' nhất

Ông La Văn Kim bên chiếc xe độ

Chủ nhân bên chiếc xe hải tặc

Bộ sưu tập cầu kiểng của người đàn ông 'ham của lạ'

Vườn chim cảnh của ông La Văn Kim

Chim két trong vườn ông Kim - Ảnh: QUANG VIÊN

Quang Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-ham-cua-la-do-chiec-pcx-thanh-xe-hai-tac-dinh-day-da-quy-1071307.html