Người đàn ông cụt chân là trụ cột gia đình nhờ làm ghế mây

Bị tai nạn trong một lần lên rừng do cây đổ phải cưa mất một chân, nhưng với nghị lực của bản thân, anh Lương Văn Hương ở bản Cành Khỉn (xã Yên Hòa - Tương Dương) vẫn tự mày mò học hỏi làm ghế mây, tạo thu nhập cho gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Tháng 7/2014, anh Lương Văn Hương ở bản Cành Khỉn (xã Yên Hòa - Tương Dương) không may bị cây đổ đè nát chân phải và buộc phải cưa. Với vai trò trụ cột gia đình, bởi vợ đau ốm triền miên, con đông, anh không chịu khuất phục trước số phận, ngồi một chỗ nhưng anh vẫn mày mò vót đũa để bán. Tuy nhiên, thu nhập chẳng đáng là bao, nên anh mua một chiếc ghế mây của người Khơ mú về mày mò học cách đan. Ảnh: Đào Thọ

Công việc đòi hỏi vận động nhiều, từ kiếm mây tre, đến chẻ, phơi, uốn... nên anh Hương khá vất vả. Ảnh: Đào Thọ

Tuy nhiên, với quyết tâm "tàn nhưng không phế", mọi khó khăn dần được anh khắc phục bằng ý chí, cùng những sáng kiến. Ảnh: Đào Thọ

Mặc dù vậy, có những công đoạn cần đến lực của đôi chân, anh vẫn phải "gồng mình", bởi theo anh Hương "đó không chỉ là công việc, niềm vui của mình, mà là thu nhập của cả gia đình". Ảnh: Đào Thọ

Mới đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, anh được hỗ trợ thêm máy chẻ mây, tre, vì vậy công việc của anh đã bớt đi vất vả phần nào. Được biết, một ngày anh Hương có thể làm ra được 2 chiếc ghế mây. Thu nhập bình quân đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, nuôi vợ con. Cũng chính bởi quyết tâm vượt lên số phận của anh Hương, hiện gia đình anh cũng đã thoát được diện hộ nghèo, trở thành điển hình cho nhiều hộ trên địa bàn học tập, làm theo, với mục tiêu làm chủ cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nguoi-dan-ong-cut-chan-la-tru-cot-gia-dinh-nho-lam-ghe-may-204005.html