Người đàn ông chụp được bé trai rơi từ tầng 10

Nghe tiếng la hét, người đàn ông nhìn ra cửa sổ và chụp được bé trai đang rơi từ tầng 10 xuống.

Theo Sputnik, ngày 24/9, anh Artem Yarev (28 tuổi, người Kazakhstan) nghe thấy tiếng la hét. Khi ngó ra cửa sổ, Yarev thấy bên dưới mọi người nháo nhào chỉ lên trên.

"Ngay lúc đó tôi nhìn lên thì thấy một đứa bé đang bám ở cửa sổ. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bé rơi xuống và tôi bắt lấy được", anh Yarev kể.

Người đàn ông ở tầng 9 đã chụp được cậu bé rơi xuống từ tầng 10. Ảnh: Sputnik

Cậu bé bị rơi 7 tuổi, sống ở tầng 10 của một chung cư ở đại lộ Victory (thủ đô Astana), trong khi anh Yarev sống ở tầng 9. Khi mẹ đóng cửa ra ngoài được 15 phút thì cậu bé buồn chán, liền mặc quần áo, mang giày, đội mũ và dùng dao cắt lưới cửa sổ để trèo ra ngoài chơi.

Cậu bé sau đó được đưa đến bệnh viện cùng với mẹ. Cơ quan y tế sau đó cho biết tình trạng sức khỏe cậu bé bình thường và đã cho xuất viện.

Video ghi cảnh bé trai được cứu do người sống ở tòa chung cư đối diện ghi lại:

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nguoi-dan-ong-chup-duoc-be-trai-roi-tu-tang-10-3366177/