Người đàn ông chửi bới cặp vợ chồng trên máy bay vì để con nhỏ khóc

Khó chịu vì tiếng khóc của em bé, người đàn ông 46 tuổi xông đến chửi bới, xúc phạm cặp vợ chồng trên chuyến bay ở Hàn Quốc.

Sự việc xảy ra ngày 14/8, trên chuyến bay kéo dài khoảng hơn 1 giờ từ Seoul đến đảo Jeju. Clip ghi lại hành động của người đàn ông nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, theo Yonhap.

Trong đoạn video, người đàn ông (không được tiết lộ tên, 46 tuổi), tiến đến ghế ngồi của cặp vợ chồng và đứa bé rồi bắt đầu chửi bới.

"Không tự tin (quản được) thì đừng sinh con", người này hét lên, chỉ vào mặt bà mẹ. Người đàn ông cũng tháo khẩu trang ra trong lúc bực tức.

Dù được tiếp viên hàng không khuyên ngăn và mời về chỗ, người này vẫn liên tục chửi bới và phàn nàn về việc đứa trẻ sơ sinh quấy khóc trên máy bay.

Người đàn ông gây rối, chửi bới trên máy bay vì khó chịu tiếng trẻ em khóc. Ảnh cắt từ clip.

Ngay khi tới đảo Jeju, người đàn ông bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Người này có thể bị cáo buộc vi phạm luật hàng không, bị kết án tới 3 năm tù hoặc phạt tới 30 triệu won vì hành vi gây rối.

Việc trẻ nhỏ không thể giữ bình tĩnh và quấy khóc trên máy bay không phải là điều hiếm gặp và gây nhiều bàn luận. Tuy nhiên, nhiều người đồng tình rằng với những em còn quá nhỏ, các hành khách chung chuyến bay nên thông cảm với bậc phụ huynh bởi việc trấn an trẻ trong không gian như máy bay không dễ dàng.

Vào tháng 3, Parikshit Balochi (sống tại Dubai) có chuyến bay kéo dài 5 tiếng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Albania. Trước khi chuyến bay cất cánh, một bé trai khoảng 4 tuổi ngồi gần anh bắt đầu khóc không ngừng.

Bà mẹ Hàn Quốc chuẩn bị kẹo và bịt tai cho hành khách chung chuyến bay.

Thấy vậy, một hành khách phía sau bắt đầu hát bài "Baby Shark” để dỗ dành đứa trẻ. Sau đó, Balochi và nhiều người khác cũng bắt đầu cất giọng, thành công thu hút sự chú ý của bé trai và dần khiến em bình tĩnh. Clip ghi lại cảnh tượng nhận được hơn 7 triệu lượt xem.

Năm 2019, một người mẹ trẻ nhận nhiều lời khen khi phát hơn 200 túi nhỏ chứa kẹo và nút tai cho các hành khách ngồi cùng khoang để họ sử dụng trong trường hợp con trai 4 tháng tuổi của mình khóc trong chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ.

Mỗi túi nhỏ cũng được đính kèm một mảnh giấy có nội dung: “Xin chào, cháu tên là Junwoo, 4 tháng tuổi. Hôm nay, cháu bay sang Mỹ với mẹ và bà để thăm dì. Đây là lần đầu tiên đi máy bay, cháu hơi hồi hộp và sợ, nên có thể sẽ khóc hay gây ồn ào.

Cháu sẽ cố giữ yên lặng nhưng không dám hứa trước. Mọi người đừng giận cháu nhé. Mẹ cháu xin gửi mọi người kẹo và nút tai. Nếu cháu làm ồn, mọi người hãy bịt tai lại nhé. Chúc mọi người chuyến bay tốt lành".

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-chui-boi-cap-vo-chong-tren-may-bay-vi-de-con-nho-khoc-post1346174.html