Người đàn ông chết trong lửa khi đang ngủ

Vụ hỏa hoạn lớn, bất ngờ xảy ra rạng sáng nay, 15/11, tại một cửa hàng ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, làm một người thiệt mạng.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nạn nhân là anh Phạm Thế Huỳnh (35 tuổi, ngụ tại Tiền Giang), em ruột của chủ cửa hàng văn phòng phẩm Phú Long nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu phố 2 phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h30 hôm nay, người đi đường thấy khói bốc lên từ cửa hàng bán văn phòng phẩm Phú Long liền tri hô rồi cùng nhau dập lửa. Nhưng đám cháy càng lúc càng bùng phát dữ dội, lan sang cửa hàng điện nước Trung Thảo và Văn phòng giao dịch của Viettel ngay bên cạnh.

Do hai cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lớn kèm theo những tiếng nổ. Những người dân đang ngủ gần khu vực tri hô và cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên do lửa dữ dội, họ phải bỏ chạy ra ngoài và thông báo tới cơ quan chức năng.

Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa, đến khoảng 8h30 ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Anh Phạm Thế Huỳnh ngủ một mình tại cửa hàng để trông coi, do ngọn lửa cháy quá lớn nên không thoát được ra ngoài.

Đến khoảng 9h cùng ngày, các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đưa xác nạn nhân ra ngoài, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nguoi-dan-ong-chet-trong-lua-khi-dang-ngu-423693.html