Người đàn ông bị tai nạn giao thông cần được giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của anh Từ Văn Lợi (46 tuổi, ngụ tại khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang). Anh Lợi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về nhà dẫn đến chấn thương sọ não. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho anh 3 tháng qua, nhưng đến nay nguồn tiền đã cạn kiệt, không còn khả năng lo cho anh trong những ngày tháng sắp tới.

Len lỏi vào cuối con hẻm nhỏ khu vực khóm Phó Quế (gần chợ đầu mối trái cây Long Xuyên), chúng tôi mới đến được nhà của anh Lợi. Nói tiếng là nhà nhưng thực ra đó là một chiếc bè đã hơn 20 năm nay “chòng chành” theo từng con sóng, nâng đỡ phận đời gian khó của vợ chồng anh Lợi. Những tưởng đó là nơi chốn bình yên với cuộc sống giản dị vợ chồng sớm hôm giăng lưới chài cá. Vậy mà chỉ từ một vụ tai nạn giao thông, niềm vui nhỏ bé của gia đình bỗng chốc bị dập tắt.

Chị Lê Thị Ánh Loan (vợ anh Lợi, 48 tuổi) chia sẻ về tình cảnh gia đình: “Vợ chồng, con cái chúng tôi quanh năm lao động với nghề đánh bắt cá trên sông, bám víu chiếc bè là nơi anh được sinh ra và lớn lên. Lúc cha mẹ chồng tôi lên bờ do được suất nhà ở tái định cư, mẹ chồng tôi để lại chiếc bè cho vợ chồng tôi tiếp tục mưu sinh. Sau 7-8 năm, chiếc bè dần mục nát, có hôm nước vào ngập nửa bè mà vợ chồng tôi vẫn chưa thể tích cóp đủ tiền để sửa sang, rồi tự nhủ cần phải cố gắng dành dụm hơn nữa. Vậy mà, cách đây 3 tháng, khi chồng tôi đi gần đến nhà thì bị 2 thanh niên chạy xe tốc độ nhanh lao vào làm anh ấy té nhào. Cú va chạm mạnh làm anh ngã xuống mặt đường gây chấn thương sọ não.

Khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ cho hay chỉ còn 1% cơ hội sống sót. Lúc đó, tôi gần như sụp đổ, tuyệt vọng nhưng sau đó tôi đã cố lấy lại bình tĩnh, vay tiền của bà con, bạn bè để anh ấy tiếp tục ở lại bệnh viện phẫu thuật. May mắn thay, anh ấy dần qua cơn nguy kịch, còn việc có tỉnh hay không, bao lâu sẽ phục hồi bác sĩ không thể tiên đoán được”.

Anh Lợi được chăm sóc tại nhà

Do không có bảo hiểm y tế nên số tiền chi trả viện phí cho anh Lợi quá lớn. Đến khi trở về quê, chị Loan không còn đủ tiền để điều trị sau phẫu thuật cho chồng. Mỗi ngày, chị cố gắng chăm sóc chồng, tìm thầy để giúp anh tập vật lý trị liệu. Điều may mắn dần đến khi anh đã tỉnh táo, có thể nhận biết và ăn uống được. Thế nhưng, do não anh chưa hồi phục hoàn toàn nên 2 chân chưa thể cử động, 7 đốt sống lưng bị gãy mới vừa phẫu thuật nên anh không thể xoay trở được. Nhìn những vết loét trên lưng ngày càng lan rộng, chị Loan chỉ biết ứa nước mắt.

“Đã lo cho anh ấy đến giờ này, anh ấy đã thoát chết thì tôi càng phải cố gắng hơn nữa. Hiện tại, tôi mong nhất là có được số tiền để anh ấy có thể tái khám mỗi tháng, mua thêm thuốc uống dưỡng não, kèm thêm ít chi phí tập vật lý trị liệu để chờ mong điều kỳ diệu. Tôi luôn cầu mong anh ấy vượt qua tất cả, nếu còn con người, có lại sức khỏe thì vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm để trả bớt nợ nần” - chị Loan mong ước.

Cậu con trai 22 tuổi của anh chị bấy lâu theo cha làm nghề kéo cá đã học được chút nghề, nay đang cố gắng vừa đi làm, vừa phụ mẹ chăm sóc cha. Cô con gái 16 tuổi không được học hành nay cũng đang cố gắng đi phụ việc quán ăn, quán cà phê để có tiền giúp cha chạy chữa. Rất mong có thêm sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm gần xa giúp anh Lợi có thêm điều kiện phục hồi sức khỏe để thực hiện ước mơ về ngôi nhà, mái ấm còn dang dở.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn- Chi nhánh An Giang

Bài, ảnh: NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-dan-ong-bi-tai-nan-giao-thong-can-duoc-giup-do-a291744.html