Người đàn ông bị hàng xóm chém chết vì thấy... ghét

Đang ngủ trên võng thì bất ngờ ông Hoàng bị gã hàng xóm ở gần nhà cầm dao lao tới chém tới tấp.

Trưa 13/11, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi), ngụ khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP Tân An về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi) ngụ cách nhà nghi phạm chừng 100 m, bị đối tượng Lễ chém rất nhiều nhát vào đầu dãn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12/11, ông Hoàng đi làm về mệt nên ra võng phía trước hàng hiên để nằm ngủ trưa. Khi nghe tiếng động từ phía vườn cây, ông Hoàng ngồi dậy nhìn thì tên Lễ đi tới sát bên.

 Hiện gia đình đang làm hậu sự cho ông Hoàng.

Hiện gia đình đang làm hậu sự cho ông Hoàng.

Ngay sau đó, anh ta vung dao lên chém trúng ông Hoàng 3 nhát, nạn nhân bị thương tích khá nặng. Nghe tiếng tri hô, người dân sống gần đó chạy đến can ngăn. Thấy ông Hoàng nằm dưới nền đất, Lễ tiếp tục lao vào chém thêm nhiều nhát.

Ngay sau đó, có 2 thanh niên hàng xóm vào can ngăn thì bị Lễ vung dao chém. Tuy nghiên nghi can bị quật ngã và bị tước con dao.

Ông Hoàng ngay sau đó được chuyển lên Bệnh viện ở TP HCM cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng đã tử vong tối cùng ngày.

Một số người dân địa phương cho biết, ông Hoàng rất hiền lành, sống hòa đồng và không thấy xảy ra mâu thuẩn với ai. Đối tượng gây án ở cách nhà nạn nhân không xa và từ trước đến nay cũng không thấy có mâu thuẫn với ông Hoàng.

“Lời khai ban đầu của Lễ cho rằng, ông Hoàng là người mà mình ghét nhất ở khu phố nên ra tay sát hại” - một cảnh sát hình sự kể.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-bi-hang-xom-chem-chet-vi-thay-ghet-76506.html