Người đàn ông bán vé số được giải thưởng Kova

Báo Đại Đoàn Kết ngày 21/11/2017 có bài 'Chuyện người đàn ông tật nguyền bán vé số lấy tiền vá đường'. Gần 1 năm sau, ông Nguyễn Hồng Dân (51 tuổi) (thường gọi là Ba Dân), ngụ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã được Ủy ban Giải thưởng KOVA chọn trao giải ở hạng mục 'Sống đẹp', dành cho những việc làm tốt đẹp, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng lần thứ 16 năm 2018.

Người dân quận Bình Thủy quen thuộc với hình ảnh của ông Ba Dân .

Nhận được tin vui này ông Ba Dân cho biết, vợ chồng ông rất vui khi việc làm của mình đã được xã hội ghi nhận. Giải thưởng này ông sẽ dành làm vốn cho vợ mua bán để ổn định cuộc sống gia đình. Về phần ông sẽ chuyên tâm hơn trong công việc vá đường của mình.

Được biết, cơn sốt bại liệt hồi năm 2 tuổi đã cướp đi chân phải lành lặn của ông. Bằng quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, ông đã có thể làm được tất cả mọi việc như một người khỏe mạnh bình thường hay làm. Chiếc xe đạp hàng ngày đồng hành với ông Ba Dân đi lang thang khắp các quán cà phê, quán ăn, thậm chí các chợ cá ẩm ướt để bán vé số. Thấy ông hiền lành, chịu thương chịu khó nên nhiều người mua ủng hộ vé số.

Nói về cơ duyên đưa ông đến với nghiệp vá đường từ thiện, ông Ba Dân cho biết, cách đây gần chục năm, vợ chồng ông theo con lên Bình Dương làm ăn. Tại đây, ông cũng đi bán vé số, trên đường đi gặp nhiều ổ gà ổ voi, chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông chết người từ các ổ gà, ổ voi thấy thương tâm, từ đó ông phát tâm vá đường từ thiện. “Cuộc đời tôi giống như nặng nợ với các con đường, đi đâu cứ thấy đường hư là tôi tìm mọi cách để sửa cho bằng được”- ông Ba Dân chia sẻ.

Lúc đầu bàn với vợ con việc mình sẽ dùng tiền kiếm được hàng ngày để vá đường từ thiện, những tưởng sẽ vấp phải sự phản đối từ gia đình, nhưng ngược lại, mọi người đều ủng hộ hết mình. Từ đó, những con đường có vết xe đạp của ông Ba Dân đi qua, là nơi đó có những vết xi măng được trám xuống.

“Nghĩ cũng mắc cười, thấy tôi tật nguyền ngồi giữa đường ô tô, trét trét không ít người thắc mắc. Thậm chí có người biết tôi tự bỏ tiền ra làm đường lại có thái độ dè bỉu, nói tôi thân còn lo chưa xong mà làm chuyện bao đồng, tôi mặc kệ. Tôi thích thì tôi làm thôi. Giờ chỉ cần có sức khỏe để đi vá đường cho người ta đừng té là vui rồi. Ngoài ra, không mong gì hơn”- ông Ba Dân chia sẻ.

Kova là giải thưởng uy tín, được công bố hàng năm, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch Tập đoàn Kova sáng lập vào năm 2002. Dự kiến, lễ trao giải lần thứ 16 sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2018 tại Hà Nội.

Nhật Hạ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chuyen-tu-te/nguoi-dan-ong-ban-ve-so-duoc-giai-thuong-kova-tintuc421240