Người đàn ông Ấn Độ cắn chết rắn để trả thù

Một người đàn ông Ấn Độ bị rắn cắn đã quyết định trả thù bằng cách cắn lại nó đến chết.

Nạn nhân là Raj Kumar, đến từ Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ.

Hôm 28/7, khi anh Kumar đang nghỉ ngơi ở nhà và nhấm nháp chút rượu thì một con rắn bất ngờ bò vào nhà Kumar và cắn anh.

"Con rắn đã cắn con tôi. Vì vậy, nó quyết định cắn lại và nhai con rắn thành từng mảnh", bố của Kumar, ông Babu Ram, kể hôm 29/7.

Người đàn ông Ấn Độ đã bị bất tỉnh sau khi cắn con rắn. Ảnh: ANI.

Người đàn ông Ấn Độ đã bị bất tỉnh sau khi cắn con rắn. Ảnh: ANI.

Anh Kumar đã được gia đình đưa đến bệnh viện. Theo truyền thông, anh đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, con rắn cắn anh Kumar được xác định là rắn chuột hay rắn săn chuột. Theo các chuyên gia, loài rắn này không có độc và vô hại.

"Điều này thực sự kỳ lạ", bác sĩ của anh Kumar, NP Singh, nói.

"Tôi đã thấy nhiều người đến đây với vết rắn cắn, nhưng chưa thấy ai cắn rắn và mang nó đến bệnh viện cùng mình trong một cái túi".

Ông Kumar giải thích rằng con trai đã bị say rượu khi vụ việc xảy ra. Hiện các bác sĩ cho biết anh Kumar đã được chuyển đến một bệnh viện khác để điều trị.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-an-do-can-chet-ran-de-tra-thu-post972406.html