Người đàn ông 20 năm sống chung với cá sấu

Theo Oddity Central, Nathip đã nuôi con cá sấu này cách đây 20 năm. Trước đó, ông đã đưa các con tới một trang trại cá sấu ở Nakorn Sawan và chúng thích loài động vật này tới nỗi phải mua hai con cá sấu về nhà. Ban đầu cả Thong (vàng) và Ngern (bạc) đều sống trong nhà nhưng một trời gian trôi qua, Nathip nhận thấy Ngern không phù hợp để làm thú cưng nên ông đã đào một cái ao nhỏ trước sân rồi chuyển nó ra đó.

Ngược lại, Thong lại thoải mái khi được ở trong nhà của Nathip. Vì thế nó đã sống cùng với gia đình ông suốt 20 năm qua. Mặc dù giờ đây hai con trai của Nathip trưởng thành và chuyển ra ngoài sinh sống, ông vẫn ở cùng Thong và coi con vật này như người con thứ ba của mình.

Trò chuyện với trang web Sanook của Thái Lan, ông Nathip cho biết Thong luôn ngoan ngoãn và chưa từng làm hại ai. Nó thường ở một mình và dành phần lớn thời gian chui dưới một cái bàn nhỏ. Thong luôn vui vẻ, miễn là có đủ thức ăn và nước uống. Ông Nathip thừa nhận rằng, cá sấu không phải là một thú cưng dễ thương nên ông hạn chế vuốt ve Thong.

Tất cả các hàng xóm của Nathip đều biết về Thong và biết nó dễ bảo thế nào. Vì thế mỗi lần thấy nó ngủ ngoài đường, thay vì gọi cảnh sát, họ chỉ gọi Nathip đến đón nó về.

Kanathip Nathip không phải người duy nhất trên thế giới sống chung với một con cá sấu. Một gia đình tại Indonesia cũng đã sống cùng một con cá sấu khổng lồ nặng tới 200kg trong hơn 20 năm qua.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/cuoc-song-cua-nguoi-dan-ong-o-chung-voi-ca-sau-20-nam-495506.html