Người đàn ông 16 năm gắn bó với 'nghề' hút đinh trên quốc lộ 1A

16 năm qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, người dân không còn xa lạ với hình ảnh của anh Đinh Minh Cảnh lặng lẽ hút đinh với chiếc xe tự chế của mình.

Anh Đinh Minh Cảnh (sinh năm 1971, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM), mưu sinh chủ yếu bằng nghề lái xe ôm, cuộc sống gia đình không mấy khá giả nhưng bằng tình thương, sự đồng cảm cho những người đi đường khiến anh có quyết định làm công việc hút đinh một cách tự nguyện. Tính tới thời điểm hiện nay, anh Cảnh đã có 16 năm gắn bó với nghề.

Mỗi ngày, chiếc xe tự chế của anh cảnh hút được khoảng 2.000 cây đinh.

Mỗi ngày, chiếc xe tự chế của anh cảnh hút được khoảng 2.000 cây đinh.

Nói về quyết định của mình, anh Cảnh kể: “Ngày trước và cho tận bây giờ đoạn đường này vẫn thường bị kẻ xấu lén lút rải đinh, khiến cho xe máy chạy ngang cán trúng thủng lốp và buộc phải ghé vào các tiệm sửa bơm vá sửa chữa, nhiều lúc thay cả lốp mới. Chuyện đó xem ra chưa quan trọng bằng việc vì cán phải đinh mà không ít người điều khiển xe còn bị tai nạn. Vậy là tôi tự đi nhặt đinh giúp mọi người”.

Để thực hiện công việc này, anh phải dậy từ lúc 3h sáng tranh thủ hoàn thành trước 6h để kịp người dân đi lại được an toàn.

Anh Cảnh cho biết, 4-5 năm đầu làm công việc này, anh phải nhặt bằng tay, ngày nào tay cũng bị chà sát với mặt đường nên bị rát, nhiều lúc chảy máu mà không hiệu quả. Rồi anh tiến hành làm cây hút đinh, dù chất lượng công việc được cải thiện nhưng vẫn không ổn, vì cây có bề mặt tiếp xúc quá nhỏ trong khi lượng đinh rải thì nhiều. Sau nhiều hôm suy nghĩ, anh quyết định tìm cách mày mò tự thiết kế làm chiếc xe hút đinh. Sau một thời gian, chiếc xe hút đinh tự chế của anh cũng hoàn thành, thấy sử dụng hiệu quả lại an toàn nên anh đã dùng tới bây giờ.

Chiếc xe hút đinh tự chế của anh Đinh Minh Cảnh.

Chiếc xe tự chế của anh kết cấu rất đơn giản: Có hai bánh, xe được gắn nam châm và có cả đèn chớp nháy để cảnh báo cho người tham gia giao thông cùng chiều. Mỗi lần hoạt động, anh Cảnh sẽ nối khung vào xe máy. Những đoạn đường có đinh, kim thì nam châm trên xe sẽ tự động hút vào dưới gầm xe. Phía sau có treo 2 lá cờ và 1 tấm bảng ghi dòng chữ “Xe hút đinh tự nguyện”, “Xin lỗi vì đã làm phiền” rất rõ ràng.

Anh Cảnh tâm sự: “Việc làm này của tôi đã khiến nhiều lúc gia đình và bản thân bị các đối tượng đinh tặc kiếm cớ mắng chửi, thậm chí còn tìm biện pháp “khủng bố” nhưng chẳng biết sao tôi chưa bao giờ sợ họ. Tôi không hiểu lý do nào người ta lại tạo ra những thứ nguy hiểm ấy để “bẫy” đồng loại, có khi đó là những người còn vất vả hơn mình. Cứ nghĩ về những người kém may mắn bất ngờ cán phải vài ba chiếc đinh nhọn, đôi khi gây nguy hiểm đến tính mạng, tôi lại quyết tâm tiếp tục công việc này. Gắn bó với việc hút đinh ngoài đường suốt hơn chục năm, nhiều lúc kéo xe ra đường bị người ta nói là “Thứ người tào lao! Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hoặc bị một số người nghi ngờ về mục đích, khi cho rằng những việc tôi làm đều được Nhà nước hay Đoàn thể nào đó trả lương cho. Tất cả những điều ấy tôi đều gác bỏ ngoài tai”.

Chị Lương Thị Hết (vợ anh Cảnh) chia sẻ: “Lúc đầu, tôi không ủng hộ mấy việc làm của chồng vì thấy nó quá nguy hiểm. Đôi khi thấy tay anh bị thương hay ai đó bất ngờ tìm tới tận nhà buông lời hăm dọa là tôi lại sợ hãi, lo lắng".

Nhiều lần chị Hết can thiệp nhưng anh Cảnh vẫn kiên quyết đi nhặt. Chị kể: “Khuyên ngăn không nổi, tôi đi theo chồng mới chứng kiến được cảnh người ta bể bánh xe dắt bộ, có người chở con nhỏ về tận Cà Mau mà phải dắt bộ giữa trời nắng rất tội nghiệp. Rồi nhiều lần anh ấy khuyên: “Người ta giàu bố thí bạc trăm, bạc tỉ, còn mình nghèo thì lấy công mà giúp bà con. Chứ bây giờ mấy thằng bất lương làm như vậy, mình ngay thẳng chẳng lẽ đứng nhìn nó hại bà con tui không chịu được”. Từ đó tôi xuôi lòng đồng thuận công việc tình nguyện của ảnh”.

Hơn 16 năm gắn bó, kỉ niệm vô số kể nhưng ấn tượng với anh nhất là: Vào năm 2006, khi anh đang làm thì phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển chiếc xe Yamaha có ý định rải đinh bẫy người đi đường, anh nhanh chóng đi báo cho công an khu vực gần nhất. Vì sợ mất đuôi, anh đã đuổi theo sau đó lao ra phối hợp với lực lượng chức năng vây bắt 2 đối tượng. Dù cho công việc có khó khăn, có thể gây nguy hiểm về tính mạng nhưng anh vẫn muốn gắn bó, muốn giữ cho mọi người được an toàn trên mỗi chuyến đi.

Anh Văn Tài - ngụ tại quận 9 cho hay, những loại đinh rải trên đường rất khó phân biệt, nhất là loại đinh hình thỏi. Anh còn nhớ, cách đây 2 năm trên đường về quê, xe của bạn anh bị thủng lốp vì đâm trúng đinh, ghé vô tiệm ngay bên đường để thay thế rồi bị chặt tiền giá cao gấp vài lần giá thực. Trong thành phố, anh cũng từng nghe nhiều vụ tai nạn do “đinh tặc” gây ra, mỗi lần ra đường anh thường hay lo lắng về mức độ an toàn. Việc làm của anh Cảnh góp phần hạn chế nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông, rất đáng tuyên dương.

Khi được hỏi: Anh có muốn nhân rộng chiếc xe tự chế của mình hay không? Anh Cảnh liền trả lời dứt khoát: “Tôi rất bức xúc với nạn rải đinh trên đường, mỗi lần xe của những người tham gia giao thông có vấn đề là lại vào tiệm của bọn chúng. Tôi không muốn chứng kiến cảnh chiếc xe hút đinh sẽ được nhân rộng lên. Mong rằng một ngày gần nhất, tôi sẽ không còn sử dụng loại xe này, những cung đường chúng ta đi đều không bị rải đinh, mọi người khi ra đường đều được an toàn”.

Để góp phần chung tay xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp, Ban biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ” mong nhận được những ý kiến, bài viết của quý độc giả, học giả, chuyên gia về vấn đề trên.

Bài vở xin gửi về hòm thư nguoiviettute@dddn.com.vn

Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.

Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Phúc Minh (Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM)

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/dien-dan-nguoi-viet-tu-te-nguoi-dan-ong-16-nam-gan-bo-voi-nghe-hut-dinh-tren-quoc-lo-1a-164509.html