Người dân ở Hà Nội mưu sinh trong đêm rét thấu xương

Không khí lạnh tràn về kèm theo mưa khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu. Trong cái lạnh tế buốt ấy, nhiều người lao động vẫn làm việc thâu đêm với mong muốn kiếm thêm chút tiền chuẩn bị cho những ngày Tết cận kề.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị lúc 0h đêm 30/12 cho thấy, mặc cho những con gió Đông tê buốt và những cơn mưa nặng hạt, nhiều người vẫn chăm chỉ làm việc để có chút tiền để dành cho cái Tết ấm no.

Rong ruổi từ đường Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng đến chợ Long Biên, người phụ nữ này khoác thêm lên mình bộ áo mưa mỏng cố chịu cái rét thấu xương để mưu sinh.

Ở góc phố Kim Hoa, một người còng lưng bốc gạch lên xe tải trong đêm. ''Trời lạnh buốt quá, nhưng nếu không làm thì không biết làm gì nữa, phải cố gắng thôi, gần Tết phải cố gắng làm để có tiền trang trải'', người này chia sẻ.

Những nhân viên cảnh giới đường ngang đường sắt đoạn đi qua Giải Phóng làm nhiệm vụ trong giá rét.

Một người phụ nữ bán hoa quả tại khu vực Long Biên ngủ trong đêm Đông giá buốt.

Chiếc xe đạp thô sơ của một người lượm nhặt đồ phế thải.

Nhân viên vệ sinh môi trường làm việc trong giá lạnh.

Một quán ngô nướng nhỏ ở đường Xã Đàn thu hút nhiều người đến ăn đêm và tranh thủ sưởi ấm.

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-o-ha-noi-muu-sinh-trong-dem-ret-thau-xuong-333208.html