Người dân nghẹn ngào tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ

9 giờ sáng nay (7/10), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trang trọng tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội). Ngay sau đó, linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã được đưa về quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tới Nhà tang lễ quốc gia chờ sau Lễ truy điệu sẽ cùng Đoàn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ. Cùng với người dân từ mọi miền tổ quốc về đây, hai bên đường là hai hàng sinh viên tình nguyện ôm những bức ảnh kỷ niệm của nguyên Tổng Bí thư. Đó là những khoảnh khắc ông đang cười rạng rỡ với thiếu nhi, là khi ông say sưa diễn thuyết trước thanh niên...

Là một trong rất nhiều bạn trẻ Thủ đô tình nguyện tham gia phục vụ Tang lễ, Phạm Phương Phương (Quận đoàn Hai Bà Trưng) cho biết, đối với thanh thiếu niên Thủ đô, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười mang hình ảnh của một người ông hiền hậu, gần gũi, luôn yêu thương và dành mối quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Để tỏ lòng thành kính, những ngày qua, các đoàn viên, thanh niên đã túc trực tại một số điểm xung quanh Nhà Tang lễ để phát nước miễn phí cho người dân, đồng thời hỗ trợ người dân tham gia Lễ viếng. Sáng nay, nhiều bạn đã có mặt rất sớm để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều sinh viên tình nguyện Thủ đô mang theo hình ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong buổi đưa tiễn ông về với đất mẹ

Có mặt trước cổng nhà tang lễ từ rất sớm, bà Trần Tiếp Thủy ( Bắc Giang) cho biết, để kịp Lễ truy điệu, bà Thủy đã đi xe buýt từ Bắc Giang xuống Hà nội lúc 5 giờ. Bà chia sẻ, chính bởi lòng kính trọng các thế hệ lãnh đạo xưa như nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bà muốn đến tiễn đưa người quá cố về tận nơi an nghỉ cuối cùng, cầu kinh niệm phật cho vong hồn ông được siêu thoát.

Lặn lội đi từ Tiền Giang ra Hà Nội, bà Trần Thị Thu Trang (56 tuổi) kể, vào những năm khó khăn nhất của thời kỳ bao cấp, người dân Tiền Giang đều nhắc đến tên cụ Đỗ Mười, rằng "nhờ có ông Mười mà người dân có cuộc sống bình an, nhờ ông Mười mà dân có cơm no áo ấm". Vậy nên, ngày đưa ông về với đất mẹ, bà cũng như người dân Tiền Giang rất muốn được tiễn đưa ông.

Nhiều người dân lặn lội từ xa về Hà Nội tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Từ lúc biết tin Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhiều ngày qua, người dân đã gác lại công việc, tới căn nhà cũ của ông để thắp nén nhanh tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương. Trong lòng người dân Đông Mỹ, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một tấm gương sáng về sự liêm khiết, giản dị, tinh thần rèn luyện, phấn đấu đi lên từ gian khổ, tấm lòng vì nước, vì dân. Ông luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là quan tâm đến chế độ, chính sách hỗ trợ người già, trẻ em

Bà Lê Thị Bé (76 tuổi) ở thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì bày tỏ: “Là một người tham gia cách mạng từ sớm, cụ luôn sống giản dị, gần gũi. Mặc dù không được gặp cụ nhiều nhưng qua những gì tôi biết và nghe được, tôi rất kính trọng cụ. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng học tập tấm gương cụ và giáo dục con cháu tự rèn luyện bản thân cho tốt, không sống xa hoa, lãng phí. Đến nay, các cháu nhà tôi đều học tập tốt và gia nhập quân đội.”

Được biết trưa nay, linh cữu của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ về tới quê hương, nhà bà Bé không ai bảo ai dậy từ rất sớm, gác mọi công việc để đón ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Di chuyển hơn 10km từ thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín về xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, ông Văn Đình Thảnh 71 tuổi cho biết: “Tôi may mắn được gặp trực tiếp cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì. Ấn tượng của tôi với cố Tổng Bí thư là một người giản dị, thân thiện, cần kiệm. Chờ tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng, ông không giấu nổi xúc động, chốc chốc lại lau nước mắt. "Tôi đã tới xã Đông Mỹ từ rất sớm, chờ từng phút giây để gặp lại cụ tại quê nhà Thanh Trì như cuộc gặp năm xưa" - ông Thảnh xúc động nói.

13h chiều nay, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra tại Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Hạnh Nguyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nguoi-dan-nghen-ngao-tien-dua-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-ve-noi-an-nghi-d2056334.html