Người dân ngang nhiên phá rừng ở Điện Biên

Việc bông lỏng quản lý khiến những cánh rừng mới tái sinh đã liên tục bị đốn hạ, cạo trọc không thương tiếc, đặc biệt là ở những địa bàn giáp ranh. Phóng viên Xuân Tiến dẫn hiện trường: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt giữa đại ngàn của rừng ở bản Nà Pen (xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Nơi đây thì đã diễn ra thực trạng là người dân ở các bản Nà Pen 1, 2, 3 trong thời gian vừa qua đã ngang nhiên ồ ạt lên đây để khai thác gỗ. Điều đặc biệt thì hiện trường mà xảy ra việc tàn phá rừng ở đây cách trụ sở xã chưa đầy 30km. Bên cạnh tôi đây là một thân cây mà chúng tôi đã tiếp cận được sau khi người dân đã phát hiện ra chúng tôi và đã để lại dấu vết như thế này, và người dân đã cắt rừng, chạy khỏi hiện trường này.Ông Quàng Văn Sơn- Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Riêng trường hợp mà như clip phản ánh là khai thác gỗ ồ ạt, mang tính chất khai thác lậu, khai thác trái phép như thế này là mới xuất hiện gần đây. Tôi cũng cảm thấy rất bức xúc vấn đề này. Và chúng tôi sẽ quyết tâm phải tìm ra bằng được. và qua các hình ảnh đó chúng tôi sẽ tìm ra được những người trực tiếp vi phạm để đề nghị cơ quan chức năng xử lý giải quyết làm sao cho nó hợp tình, hợp lý, nghiêm minh trước pháp luật. Còn trách nhiệm của địa phương chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các trưởng bản, các tổ bảo vệ rừng mà chúng tôi đã cho họ ký cam kết mà họ vẫn không thực hiện nghiêm.Ông Nguyễn Cương Quyết, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Chúng tôi cũng đã cử một tổ công tác ra ngoài đấy phối hợp với UBND xã, tuy nhiên chưa tìm ra địa điểm. Tôi cũng xác định rừng rất là rộng, trong khi rừng thì có cộng đồng ở gần rừng, có cộng đồng ở xa nên địa điểm cụ thể đến nay chúng tôi chưa xác định được địa điểm khai thác. Chúng tôi đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, báo cáo chủ tịch UBND xã Mường Pồn tiếp theo, sợ là địa bàn giáp ranh. Ngay chiều hôm nay có đồng chí Phó Hạt trưởng tôi giao cho phụ trách công tác pháp chế

Rừng Nà Pen, xã Nà Nhạn được đánh giá là một trong những khu rừng có trữ lượng gỗ nhiều nhất trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, do nhu cầu gỗ để làm nhà, chuồng trại chăn nuôi, làm củi đốt nên người dân địa phương ngang nhiên đốn hạ cây rừng, khai thác gỗ trái phép, thậm chí “cạo trọc” đất rừng để làm nương. Không chỉ ý thức giữ rừng của cộng đồng còn thấp mà việc buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng của các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm, khiến cho rừng ở Nà Pen bị tàn phá.

Những gốc cây to còn ứa nhựa. Những hộp gỗ vuông vức vừa mới xẻ nằm ngổn ngang. Tiếng cưa xăng và tiếng cây ngã đổ ầm vang cả cánh rừng…. (Dùng hình có tiếng cưa xích và cây đổ ở đoạn đầu)

Những thân cây rừng mới tái sinh được một vài chục năm đã lại tiếp tục bị chặt hạ…. Không khó để nhóm phóng viên tiếp cận được hiện trường các khoảnh rừng bị phá nhưng chính quyền địa phương lại chỉ nắm được tình hình khi được phóng viên cung cấp thông tin.

Nhìn từ phía ngoài có thể thấy những cánh rừng xanh tốt nhưng vào đến trong vùng lõi là cả một thực trạng đau lòng: Những cây gỗ lớn đang từng ngày, từng giờ đổ xuống.

Còn cơ quan kiểm lâm, thì vì lực lượng quá mỏng, vì địa bàn quá rộng, vì khu vực giáp ranh … khiến nhiệm vụ quản lý rừng ở đây dường như trở thành bất khả thi.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, liệu còn bao nhiêu cánh rừng bị phá từ trong vùng lõi??? Nếu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên không có một giải pháp bảo vệ rừng kịp thời và hiệu quả hơn thì chẳng những rừng phòng hộ, rừng tái sinh bị chặt phá mà cả những cánh rừng già cũng sẽ bị xóa sổ trong nay mai./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-ngang-nhien-pha-rung-o-dien-bien