Người dân Mê Linh bán hoa rẻ như cho

Sau Tết, do thời tiết ấm lên, những vùng trồng hoa tại Mê Linh nở bung khiến người dân không kịp trở tay, giá hoa hạ xuống thấp không khác gì bán mà như cho.

Chị Nguyễn Thị Tính, xã Mê Linh, huyện Mê Linh - Hà Nội cho hay, trước Tết do thời tiết lạnh quá, những trà hoa dành cho Tết Nguyên đán không kịp nở. Nhưng sau Tết, nắng ấm các loại hoa nở bung, khiến giá hoa thấp thê thảm.

Theo khảo sát, giá hoa ly từ 6-7 tai chỉ còn có giá từ 50-70 ngàn đồng/chục cành. Trong khi trước Tết vài chục ngàn đồng/cành thì không có đủ hoa để bán.

Vựa hoa ly tại Mê Linh đang bung nở sau Tết. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại Hà Nội, chiều 24/2, một tiệm hoa đã lấy hoa Mê Linh về tiêu thụ giá khoảng 70.000 đồng/chục cành.

Không riêng gì Mê Linh, có điểm bán hoa loa kèn Quảng Bá, Hà Nội chỉ có 130 ngàn đồng/1 bó 100 bông.

Chị Tính cho hay, nhà chị chỉ có khoảng 1 sào ly, đầu tư tiền giống đã hết mấy chục triệu. Mấy ngày qua nhà “bán tống, bán tháo” để cắt lỗ mà không kịp.

Các nhà vườn phải bán giá rẻ để cắt lỗ. Ảnh: Nam Nguyễn

“Tại đây, nhiều nhà vườn đang khóc ròng vì đầu tư lớn cho hoa ly. Giờ hoa vẫn đang nở nhiều”- chị Tính cho biết.

Không riêng gì hoa ly, hoa hướng dương ở vựa hoa của Thủ đô cũng đang nở rộ mà giá chỉ từ 1-2 ngàn đồng/bông. Trong khi, riêng tiền hạt giống, người trồng hoa đã mất từ 6-700 ngàn đồng cho một gói vài trăm hạt.

100 bông hoa loa kèn Quảng Bá được bán với giá chỉ 130 ngàn đồng. Ảnh: Hoàng Hằng

Các loại hoa hồng, cúc cũng đang phải bán gấp, “đắt rẻ gì cũng phải bán gỡ gạc được đồng nào hay đồng ấy”- chị Tính nói.

Nếu như trước Tết, hoa cúc là 350 ngàn/150 bông, giờ chỉ còn 50-80 ngàn/50 bông. Hoa hồng giờ chỉ còn 2 ngàn đồng/bông, trong khi trước Tết là 10 ngàn/bông.

Đáng lưu ý, nhiều nhà trồng hoa tại Mê Linh cho hay, trà hoa hồng họ dự định trồng để bán dịp 8/3. Nhưng vì Tết nắng ấm kéo dài khiến hoa nở sớm. Họ nhận định, với đà này, dịp 8/3, vựa hoa Mê Linh sẽ lại khan hiếm hoa cho thị trường Hà Nội.

Chị Nga đang kêu gọi bạn bè mua giúp hoa cho người dân Mê Linh. Ảnh: Đỗ Nga

“Trồng hoa đánh cược với thời tiết. Nếu hoa nở đúng dịp thì thắng, nếu không đúng thì lại thành lỗ. Dù vậy, mùa tới, chúng tôi vẫn phải trồng hoa phục vụ người dân”- chị Tính nói.

Chị Nga, một nhân viên ngân hàng cho hay, chưa khi nào mà hoa ly cắm nhiều ở cơ quan tới như vậy. “Sau Tết sức mua hoa đã giảm rồi nhưng tiếc rẻ cho bà con, tôi lại kêu gọi bạn bè mua hoa giúp người dân Mê Linh”- chị Nga nói.

Những ngày qua, đã có lác đác một số tiệm hoa hoặc các cá nhân về Mê Linh lấy hoa lên bán cho người dân Thủ đô./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/nguoi-dan-me-linh-ban-hoa-re-nhu-cho-281985.html