Người dân Lộc Hà 'săn' nghêu biển sau mưa lớn

Sau những trận mưa lớn vừa qua, sáng nay (20/9), người dân vùng ven biển Xuân Hải (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) kéo nhau đi 'săn' nghêu biển, ốc đinh trôi dạt vào bờ.

Clip: Người dân Lộc Hà thích thú đi săn "lộc biển"

Sau khi phát hiện số lượng lớn nghêu biển trôi dạt vào bờ, người dân ở thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) và vùng lân cận từ sáng sớm đã rủ nhau ra biển thu gom loại hải sản này.

Một số bà con địa phương cho biết, nghêu biển không xuất hiện thường xuyên mà chỉ khi có mưa lớn, triều cường rút mới có. Loại nghêu này có màu sắc giống lông mèo nên người dân ở đây thường gọi là ngao mèo.

Nghêu biển trôi dạt vào bờ nên người dân cần chỉ mang theo túi lưới, xô, chậu để đi nhặt.

Dù chỉ nhặt bằng tay nhưng mỗi người thu được từ 3-5 kg nghêu biển trong buổi sáng.

Nghêu biển được đánh giá là ngon, bổ dưỡng và thanh mát cơ thể.

Từ người già...

...đến trẻ nhỏ đều hào hứng với việc thu gom nghêu biển.

“Tôi dậy từ 5h sáng để nhặt ngao mèo. Dù trời mưa nhưng tôi vẫn nhặt được 3kg để cải thiện bữa ăn trong gia đình”- ông Nguyễn Quang Sáng (thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) cho hay.

Niềm vui của người dân khi thu về được rất nhiều “chiến lợi phẩm”

Thậm chí, có người còn phải huy động cả xe rùa mới có thể vận chuyển được hết số nghêu thu được.

Ngoài nghêu biển, người dân còn gom được rất nhiều ốc đinh biển (hay còn gọi là ốc tháp). Nghêu biển được bán với giá 25.000 đồng/kg, ốc đinh biển 30 - 40.000 đồng/kg. Sau khi thu gom, sản phẩm sẽ được bán cho thương lái hoặc sử dụng trong gia đình.

Ngân Giang - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nguoi-dan-loc-ha-san-ngheu-bien-sau-mua-lon/198847.htm