Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết

Hôm nay (ngày 10.2), mùng 6 Tết, là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nên các bến xe tại Hải Phòng luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều người dân bắt đầu quay trở lại thành phố học tập, làm việc với rất nhiều đồ đạc mang theo.

 Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập về thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: PV

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tấp nập về thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Ảnh: PV

Do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên năm nay các bến xe ở Hải Phòng như: Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Thượng Lý, không xảy ra tình trạng mất trật tự, ùn ứ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Một số tuyến phố gần bến xe như: Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu, Tam Bạc xảy ra tình trạng đông nghẹt tại các ngã tư.

Trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn luôn trong tình trạng đông đúc do người dân từ bến xe Niệm Nghĩa di chuyển về nhà.

Chị Nguyễn Thu Thảo (SN 1975, ở phố Tôn Đức Thắng) cho hay: “Sau kỳ nghỉ tết vui vẻ bên gia đình, hôm nay tôi vẫn còn cảm giác lưu luyến không khí sum họp. Ngày mai, bắt đầu đi làm nên gia đình tôi ở quê ra từ trưa nhằm tránh ùn tắc giao thông, ra sớm để nghỉ ngơi, có sức khỏe đi làm".

Theo tìm hiểu của PV, trong ngày hôm nay, tại các bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Thượng Lý, có khoảng hàng chục nghìn người từ các tỉnh lân cận quay về Hải Phòng sau kỳ nghỉ Tết. Rất nhiều người dân "tay xách, nách mang" những túi xách, vali quần áo và lương thực phẩm từ quê ra, chuẩn bị bắt tay vào công việc của năm mới.

Tại bến xe Cầu Rào, người dân đổ về khá đông nhưng an ninh trât tự luôn được đảm bảo.

Dự kiến đêm nay và sáng mai (mùng 7 tết), sẽ còn rất nhiều người dân từ các tỉnh trở về Hải Phòng để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Do vậy, các bến xe đã sẵn sàng các phương án để phục vụ tốt nhất việc di chuyển của người dân.

Dưới đây là ghi nhận của PV tại các bến xe ở Hải Phòng:

Các sinh viên từ các tỉnh lân cận rời quê, ra Hải Phòng học tập và làm việc.

Bà Nguyễn Mai Loan (SN 1978, ở phố Tô Hiệu) tiễn con trai lên đường học tập.

Các học viên trường Sĩ quan lục quân 2 được đơn vị bố trí xe đón tại bến xe Niệm Nghĩa.

Nhiều hành khách nghỉ ngơi tại phòng chờ của bến xe.

Gia đình chị Ngô Mai Anh (SN 1983, quê ở Thái Bình) trở về Hải Phòng chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Ông Hoàng Đức Lương (SN 1957, ở phố Ngô Gia Tự) ra bến xe Cầu Rào đón vợ cùng túi rau và hoa quả sạch từ Nam Định.

Nhiều người dân đeo ba lô quần áo và gạo từ quê.

Ngoài lương thực phẩm ra, mèo cũng được người dân mang từ quê ra thành phố.

Tại bến xe Thượng Lý, người dân từ các tỉnh đổ về ít hơn vì nhiều người đã về thành phố từ hôm qua.

Gia đình anh Trần Đức Huy (SN 1982, ở phố Lán Bè) vừa mới từ Nghệ An ra Hải Phòng.

Một người dân từ Hà Nội về Hải Phòng, được người thân đón tại bến xe Thượng Lý.

Ngoài các bến xe, người dân được xe khách thả xuống ngã tư Metro Hải Phòng để tiện đón xe về nhà.

Một gia đình với rất nhiều đồ đạc mang theo trở về thành phố, chuẩn bị cho ngày làm việc và học tập đầu tiên của năm mới.

Trần Khanh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-tap-nap-tro-ve-thanh-pho-sau-ky-nghi-tet-656634.ldo