Người dân lao đao vì sau 1 đêm hàng trăm gốc đào Tết bị kẻ gian chặt phá
Hàng trăm cây đào đẹp, dáng độc sắp đến kỳ thu hoạch bỗng chốc mất trắng vì bị kẻ gian phá hoại khiến người dân ở khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) rơi vào cảnh lao đao, có nguy cơ mất Tết.
Ngày 20/1, lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn xác nhận sự việc 147 gốc đào Tết của người dân ở phường Đình Bảng vừa bị phá hoại.
Hiện lực lượng công an thị xã đang thành lập tổ công tác đến làm việc với bà con và thống kê thiệt hại.
Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Văn Hào (SN 1969, một chủ vườn đào) cho biết: khu phố có 13 hộ trồng đào, trong đó 11 hộ có đào bị chặt, bẻ. Riêng khu vườn nhà ông Hào bị kẻ xấu phá hoại tất cả 15 cây, giá trị mỗi cây từ 5 triệu đồng – 15 triệu đồng, tổng thiệt hại lên tới hơn 100 triệu đồng.
Cũng theo người đàn ông này, vào đêm 16 rạng sáng 17/1, lợi dụng việc người dân lơ là, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực trồng đào tết và dùng mọi cách để phá hoại như chặt, chém bằng dao đến dùng tay bẻ ngọn, xoáy gãy cành...
Nằm bên cạnh khu vườn đào của gia đình ông Hào là gia đình anh Ngô Văn Dũng (SN 1991) với thiệt hại ước tính lên tới 200 triệu đồng. Anh Dũng khẳng định để phá hoại 147 cây đào của 11 gia đình chỉ trong một đêm, nhóm đối tượng phải có ít nhất từ 3 – 4 người. Anh Dũng cũng cho hay, thủ đoạn của những kẻ ra tay phá hoại là vô cùng tàn độc khi chúng chỉ nhắm vào những cây đẹp nhất, đã được khách hàng ưng ý và đặt cọc tiền chờ ngày đến lấy.
“6h sáng ngày 17/1, các gia đình bị hại ở đây mới tá hỏa phát hiện vườn đào của mình bị kẻ xấu phá hoại. Khi nhìn thấy các cây đẹp, được khách đặt cọc trước đều bị chặt phá, tôi chỉ còn cách gọi điện cho khách hàng và thông báo sự tình. Bây giờ chỉ mong khách hàng lựa chọn cây khác, thôi thì đành chấp nhận bán với giá rẻ hơn một chút. Trong trường hợp khách không ưng thì phải hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc cho khách”, anh Dũng buồn bã.
Ông Đỗ Vĩnh Liêm (SN 1959) cho biết, gia đình ông cũng bị kẻ gian chặt phá 20 cây đào với tổng thiệt hại là 20 triệu đồng. Về thời gian xảy ra vụ việc, ông Liêm nhận định kẻ gian hành động trong khoảng thời gian từ 1h – 4h sáng ngày 17/1.
Theo lời các chủ vườn đào, việc phá hoại năm nào hầu như cũng có. Năm ngoái, nhà bà bị phá 100 cây giống nhưng sự việc nhỏ nên bà bỏ qua. Tuy nhiên, năm nay số lượng, giá trị cây đào quá lớn nên các hộ dân đã trình báo cơ quan chức năng.
“Cây đào càng được trồng lâu thì càng đẹp. Những cây đào tại vườn nhà tôi được trồng 7 năm và năm nay sắp đến dịp thu hoạch thì bị phá hoại. Mồ hôi nước mắt của cả gia đình tôi bao năm qua đã tiêu tan hết", một chủ vườn đào xót xa.