Người dân khu dân cư phường Mỹ Phú khổ sở vì đường ngập như sông

ĐTO - Hơn 2 năm nay, dù trời mưa to hay nhỏ, người dân tại khu dân cư phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh đều phải sống chung với ngập lụt khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Mỗi cơn mưa lớn, nước ngập hơn nửa bánh xe, khiến phương tiện bị tắt máy

Mỗi cơn mưa lớn, nước ngập hơn nửa bánh xe, khiến phương tiện bị tắt máy

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26/9, tại tuyến đường Phan Văn Cử - Khu dân cư phường Mỹ Phú bị ngập lênh láng một đoạn kéo dài hơn 200m2. Nhiều người lưu thông qua đoạn đường này phải lội nước. Một số đoạn, nước ngập cao hơn nửa mét khiến xe bị chết máy, người dân phải đẩy bộ. Mỗi khi có xe máy lưu thông qua khu vực ngập nước này, tạo sóng tràn vào nhà dân hai bên đường, gây hư hỏng đồ dùng sinh hoạt.

Ông Phạm Hữu Thành, số nhà 121, đường Phan Văn Cử cho biết, trước đây vào mỗi cơn mưa lớn, đường đều bị ngập. Hiện nay, thời tiết đang vào mùa mưa nên tình trạng nước ngập tràn vào nhà ngày càng nhiều. Khổ nhất là nước từ ống cống trào lên kết hợp với nước mưa tràn vào nhà gây mùi hôi rất nồng nặc, cả nhà không ai chịu nổi. Tình cảnh này đã diễn ra hơn 2 năm nay.

Lý giải nguyên nhân xảy ra thực trạng này, nhiều người dân tại khu dân cư phường Mỹ Phú cho biết, do tuyến đường Phan Văn Cử không có cống, chỉ có cống chung ở cuối khu dân cư. Hơn nữa, từ khi tuyến đường Điện Biên Phủ và chợ Mỹ Phú nâng cấp cao hơn mặt đường Phan Văn Cử khoảng 3 tấc, mỗi khi mưa, nước ở cả 2 tuyến đường trên đều đổ dồn vào tuyến đường Phan Văn Cử, nước rút không kịp dẫn đến tình trạng ngập lụt diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn.

Các hộ dân buôn bán tại chợ phường Mỹ Phú bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt

Nhiều hộ dân sống tại khu vực này chia sẻ thêm, mỗi khi có cơn mưa lớn thì đến sáng hôm sau nước mới rút hết, người dân vì thế cũng không đi đâu được do nước ngập hơn nửa bánh xe, phương tiện bị chết máy khi di chuyển. Đối với xe bên ngoài khu vực cũng không vào “tiếp tế” được. Người dân nơi đây như đang “mắc kẹt giữa lòng thành phố”.

Theo nhiều bà con nơi đây, vừa qua, khóm Mỹ Trung đã tiến hành họp dân lấy ý kiến về việc trải thảm mặt đường, nâng cấp vỉa hè đoạn đường này. Trên tinh thần đó, địa phương yêu cầu người dân cắt bớt phần mái tôn vỉa hè để tiến hành thi công. Tuy nhiên, theo mong muốn của người dân, ngoài trải nhựa nâng cao mặt đường, địa phương cần phải cải tạo lại đường cống thoát nước để giải quyết dứt điểm bài toán ngập nước như hiện nay...

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nguoi-dan-khu-dan-cu-phuong-my-phu-kho-so-vi-duong-ngap-nhu-song-93521.aspx