Hòa Bình: Người dân khốn khổ vì ô nhiễm của nhà máy xử lý chất thải

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý, tái chế chất thải là giải pháp nhằm giải quyết vấn đề chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một doanh nghiệp ở Hòa Bình đã xả chất thải ra môi trường khiến gần 100 hộ dân sống trong tình cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt... cá chết trắng, trâu bò thả không dám cho uống nước.

Theo phản ánh của nhiều người dân ở huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, gần một năm qua họ phải sống khốn khổ do hứng chịu chất thải ra môi trường của một nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn dẫn đến vật nuôi mắc bệnh, cá ao chết hàng loạt. Nguy hại hơn là việc người dân sống trong bán kính cách nhà máy xử lý chất thải này khoảng 2km đã có triệu chứng của bệnh ho, phổi…

Anh N.H.V. (SN 1988, ở khu 13 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình) cho biết: “Tôi từng làm công nhân trong đó tôi biết họ đốt rác thải bên ngoài lò là chủ yếu, rồi xả trực tiếp ra suối. Từ khu 10 đến khu 13 thị trấn Chi Nê cách nhà máy khoảng 2km, dân vẫn ngửi thấy mùi khét, hôi thối nồng nặc đau hết cả đầu. Tôi thấy hại quá nên nghỉ”.

“Không hiểu sao Công ty này lại được xây dựng ở đây? Nếu Công ty mà làm đàng hoàng thì người dân không có ý kiến gì, nhưng làm ăn kiểu “hại” người như thế này thì ai mà chịu được. Sợ nhất sau này các con cháu mắc bệnh tật, lúc đó biết phải làm sao?”, anh V. chia sẻ.

Ông D. (người dân thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm) ngán ngẩm, lắc đầu khi chia sẻ thông tin về việc nhà máy xả thải ô nhiễm môi trường. Ông D. nói: “Giờ ít gia đình dám trồng trọt, chăn thả gia súc ở khu vực này lắm, ô nhiễm hết rồi. Vài tháng trước mới chỉ có cá chết nổi trắng, giờ nước suối đen xì, bốc mùi thế này thì người dân chỉ có chết chứ sống sao nổi”.

“Từ đầu giờ chiều đến cuối giờ chiều hàng ngày thì họ đốt lò, nhưng chỉ có mấy công nhân làm. Từ khoảng 20 - 21h, họ bắt đầu rải thành các đống to hoặc chất thành dãy dài khoảng 40 - 50m và khai lò thủ công lộ thiên. Vài hôm mà thấy dân kêu là không đốt nữa. Nhiều đêm lửa đốt cháy sáng rực cả khe núi”, anh V. tiết lộ.

Đủ thứ rác thải được chất đống, xếp thành dãy dài đốt lộ thiên, khói bay mù mịt

Đủ thứ rác thải được chất đống, xếp thành dãy dài đốt lộ thiên, khói bay mù mịt

Tương tự, anh H.T.L. (người dân khu thị trấn Chi Nê) bày tỏ bức xúc: “Bản thân dân chúng tôi không được vào Công ty họ nên không biết phía trong xử lý chất thải như thế nào. Ngày gần đây nhất là 30/4 và 1/5, công nhân về nghỉ lễ thì họ cứ xả nước thải ra suối. Những ngày thường nước suối chảy từ phía đặt nhà máy ra đen xì kèm theo mùi hôi thối, trâu bò thả không dám cho uống nước…”.

Tiếp tục trao đổi với chúng tôi về thực trạng nước từ nhà máy xử lý chất thải nguy hại gây chết cá, ảnh hưởng đến gieo trồng mùa vụ, cuộc sống của bà con, ông D., người thôn Đồng Phú cho biết: “Tôi khẳng định nguồn nước dẫn từ thung nơi có nhà máy xử lý chất thải là ô nhiễm. Và họ không muốn sự việc bị phơi bày nên tất cả những người khi vào nhà máy đều phải để lại điện thoại có chức năng chụp ảnh, ghi hình. Mới đây tôi có chở đường ống nước vào trong đó cho công nhân, khi qua cổng thì bảo vệ nói bỏ lại điện thoại và nói đó là quy định. Chắc là phải có vấn đề thì nhà máy mới đưa ra quy định trên, không những tôi mà nhiều người khác cũng tỏ ý thắc mắc”.

Trước thực trạng trên nhiều người dân trong xã đặt câu hỏi về năng lực công nghệ xử lý chất thải nguy hại của nhà máy? Người dân mong cơ quan các cấp sớm vào cuộc làm rõ thực trạng trên, trả lại môi trường xanh, sạch đẹp cho bà con để ổn định hơn trong cuộc sống.

THANH AN (T/H)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-dan-khon-kho-vi-chat-thai-cua-cong-ty-cp-moi-truong-cong-nghe-cao-hoa-binh-d97518.html