Người dân Khánh Hòa gượng dậy sau bão số 12

24 người chết, hơn 30.000 ngôi nhà bị tốc mái, tang thương, sợ hãi là những gì còn lại. Hàng nghìn người dân Khánh Hòa trở về nhà, lượm lặt tài sản còn sót để ổn định cuộc sống.

Người dân mua vật liệu về xây dựng lại nhà. Sau bão, nhiều người dân bắt đầu quay về để thu dọn, nhặt nhạnh những gì còn lại tái thiết cuộc sống.

Một ngày sau cơn bão, anh Dương Văn Dũng, nhà ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) tất bật đi mua vật liệu về để khắc phục tường nhà bị đổ.

“Mái tôn bị bay mất, một phần tường nhà bị cây đè đổ, nay gom tiền trong nhà, vay mượn anh em để mua gạch, tôn về dựng lại. Đồ đạc thì từ từ sắm, lo cái nhà để ở trước”, anh Dũng tâm sự.

Còn anh Nguyễn Thành Trung, từ sáng sớm đã bắt tay ngay vào việc dựng lại ngôi nhà bị sập. “Chả còn gì nhiều, nhà sập, tài sản hư hại gần hết, may mắn nhất người vẫn không sao”, anh Trung nói và cho biết phải mất cả tháng mới khắc phục xong ngôi nhà.

Anh Nguyễn Thành Trang nhặt nhạnh những gì còn lại của ngôi nhà bị sập. Ảnh: An Bình

Anh Nguyễn Thành Trang nhặt nhạnh những gì còn lại của ngôi nhà bị sập. Ảnh: An Bình

Đang thu dọn gạch ngói, lâu lâu lại thắp nén nhang trên bàn thờ dựng tạm cho con trai Đào Hoàng Tuấn Anh 22 tuổi, thiệt mạng do tường nhà sập đè, bà Sương (ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), không cầm nổi nước mắt. “Nhà sập mình nó chạy không kịp. Lá vàng khóc lá xanh rơi… Con ơi!”, bà Sương nấc nghẹn.

Còn tại thị xã Ninh Hòa, người dân sau một ngày chạy bão cũng bắt đầu về sửa chữa nhà cửa. Anh Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ở xã Ninh An) đang tất bật sửa lại ngôi nhà cấp bốn của gia đình sau khi bão số 12 làm hư hỏng.

Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng anh vừa xây dựng cách đây 3 năm. Thời điểm đó, hai vợ chồng phải vay mượn của người thân mới có đủ tiền xây, nay nợ vẫn chưa trả hết. "Giờ hư hại do bão, chưa biết kiếm tiền đâu mua tôn để lợp lại. Vợ lại vừa sinh con nhỏ. Tài sản đi theo bão hết rồi", anh thở dài.

Chỉ đạo tại cuộc họp khẩn ngày 5/11, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các cơ quan ban ngành trong tỉnh ngưng ngay công việc riêng, tập trung toàn lực để lo cho dân, không được một phút lơ là.

Nhiều người dân đang gấp rút mua vật liệu để xây dựng lại nhà cửa. Ảnh: Tây Nguyên

“Tôi giao Sở Xây dựng liên hệ với các đại lý vật liệu xây dựng để kịp thời cung cấp cho bà con. Giao Sở Y tế khẩn trương triển khai công tác cứu chữa, phòng chống dịch bệnh sau bão; Sở Công Thương, Sở Tài chính gấp rút kiểm tra, bảo đảm bình ổn giá cả, không được để tình trạng tăng giá trong lúc người dân đang gặp nạn”, ông Vinh chỉ đạo.

Ông Vinh cũng lưu ý, hiện chưa vội thống kê thiệt hại, mà tập trung vào những khu vực bị ảnh hưởng của bão để giúp bà con, ưu tiên gia đình có người mất, nhà bị sập.

“Lãnh đạo các sở, huyện phải toàn lực giúp dân, nếu ai lơ là, không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước tỉnh”, ông Vinh nói.

Thị xã Ninh Hòa nơi bị thiệt hại nặng nề do bão số 12. Ảnh: Google Maps

An Bình - Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-khanh-hoa-guong-day-sau-bao-so-12-post793405.html