Người dân Hàn – Triều hội ngộ đẫm nước mắt sau 7 thập kỉ li tán

Vì ảnh hưởng bởi cuộc chiến liên Triều (1950 - 1953), bà Lee Keum-seom (92 tuổi) buộc phải xa con trai - ông Ri Sung Chol (71 tuổi) từ khi ông mới chỉ là cậu bé lên 4. Lần đầu gặp lại con trai sau gần 70 năm li tán, bà Lee không giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc.

Sáng nay, 20/8, nhóm gồm 89 người Hàn Quốc chính thức lên đường đến khu nghỉ mát núi Kumgang (Triều Tiên) để tham gia cuộc đoàn tụ với người thân bị ly tán trong chiến tranh liên Triều. Đây là cuộc đoàn tụ đầu tiên kể từ tháng 10/2015, dự kiến sẽ kéo dài từ hôm nay đến Chủ nhật (26/8). Ảnh: AFP

Phiên hội ngộ đầu tiên của cuộc đoàn tụ đã diễn ra lúc 15h cùng ngày. Sau đó, những người tham gia sẽ cùng dùng bữa tối do phía Triều Tiên chuẩn bị. Trong ảnh: ông Kim Kwang-ho (trái), 80 tuổi, cho em trai người Triều Tiên Kim Kwang Il (phải), 78 tuổi xem ảnh gia đình. Ảnh: AFP

Ngày mai, 21/8, những gia đình bị ly tán sẽ được trò chuyện và dùng bữa trong phòng riêng. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Triều Tiên cho phép các thân nhân được gặp riêng kể từ khi các cuộc đoàn tụ bắt đầu được tổ chức từ năm 2000. Trong ảnh: bà Han Shin-ja (phải), 99 tuổi, vui mừng gặp các con gái người Triều Tiên Kim Kyong Sil (giữa), 72 tuổi, và Kim Kyong Young (trái), 71 tuổi. Ảnh: AFP

Các gia đình bị ly tán sẽ được gặp nhau 6 lần, kéo dài tổng cộng 11 giờ đồng hồ trước khi cuộc đoàn tụ kết thúc vào thứ Tư, 22/8. Sau đó, 83 người Triều Tiên sẽ được sắp xếp gặp gỡ thân nhân Hàn Quốc từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Trong ảnh: bà Jo Hye-do (giữa), 86 tuổi, và ông Jo Do-jae (trái), 75 tuổi, bật khóc khi gặp chị gái người Triều Tiên Jo Soon Do (phải), 89 tuổi. Ảnh: AFP

Lee Keum-seom (ảnh) – cụ bà 92 tuổi người Hàn Quốc vừa mừng vừa tủi khi được gặp gỡ con trai lần đầu tiên kể từ sau khi bị chia cắt bởi chiến tranh. “Tôi không tưởng tượng được sẽ có ngày này”, bà Lee nói. “Tôi thậm chí không biết con trai mình còn sống hay đã chết.” Ảnh: AFP

Cách đây 7 thập kỉ, bà Lee thất lạc chồng và con trai 4 tuổi khi bà dắt con gái nhỏ sơ tán đến Hàn Quốc. Con trai bà Lee - ông Ri Sung Chol hiện đã 71 tuổi. Ông Ri cũng dẫn vợ đến cuộc đoàn tụ để gặp mẹ và em gái. Ảnh: AFP

Trong ảnh: Ham Sung-chan (phải), 93 tuổi mừng rỡ ôm em trai người Triều Tiên Ham Dong Chan (trái), 79 tuổi. Ảnh: AFP

Sau khi cuộc chiến liên Triều 1950 – 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp định hòa bình, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã ban hành lệnh cấm hàng triệu công dân nước mình bước qua khu vực biên giới. Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức 20 cuộc họp mặt gia đình kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000. Khoảng 57.000 người Hàn Quốc vẫn đang chờ đợi để được gặp lại người thân ở Triều Tiên sau 70 năm bị ly tán. Sau khi kết thúc vài ngày đoàn tụ, người dân hai miền Triều Tiên lại một lần nữa chia tay trong nước mắt. Không có người Hàn Quốc hay Triều Tiên nào từng được trao cơ hội thứ 2 để gặp lại người thân từ bên kia biên giới. Ảnh: AFP

Minh Hạnh

Theo AFP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-dan-han-trieu-hoi-ngo-dam-nuoc-mat-sau-7-thap-ki-li-tan-1315076.tpo