Người dân Hà Nội 'sống chung' với rác, gia cầm trong ngập lụt

Sau nhiều ngày ngâm trong nước lụt, giờ đây nhiều gia đình tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phải 'sống chung' với rác và các loại gia súc, gia cầm.

Rác bao vây khắp các xóm làng - Ảnh James Dương

Lũ sông Bùi rút chậm nên hơn 3.600 hộ dân các xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội như: Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai vẫn phải chịu thảm cảnh không điện, không nước sạch, "sống chung" với rác và vật nuôi.

[FLYCAM] Nước lũ chia cắt nhiều vùng ở Chương Mỹ, Hà Nội

Nước lên nhanh nên nhiều hộ gia đình mất cá, mất vịt. Một số hộ dân nuôi vịt không kịp quây rào chắn nên đàn vịt thoát ra ngoài, bơi xung quanh làng. Gà và lợn được chuyển lên các điểm cao để tránh nước ngập. Tuy nhiên, rác thải vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất. Dù đã được thu dọn nhưng vẫn còn rác trôi từ các bãi tập kết theo dòng nước đi khắp làng, trôi cả vào nhà dân, khiến nguồn nước càng thêm ô nhiễm, gây nguy cơ bùng phát bệnh dịch.

Sau hơn 10 ngày, mùi xú uế xuất hiện tại một số nơi, người dân phải sử dụng lưới và cây gỗ để chặn rác không trôi vào nhà. Thậm chí, nhiều người phải lội xuống nước đẩy rác ra khỏi nhà.

Những túi rác được đẩy ngược ra khỏi đường làng - Ảnh James Duong

Bố con anh Hiếu (thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) đang gom rác - Ảnh James Duong

Nhà cũng biến thành chuồng gà - Ảnh James Duong

Người dân vùng lũ "giải cứu" lợn - Ảnh James Duong

Vịt bơi khắp làng - Ảnh James Duong

Các em nhỏ tranh thủ tập bơi tại "ao đường làng" - Ảnh James Duong

ông Tâm (thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến), vẫn phải ở lại nhà để trông coi gần 7 tạ thóc của gia đình - Ảnh James Duong

Người dân dùng phao và chậu nhôm di chuyển - Ảnh James Duong

Hàng cứu trợ tiếp tục được chuyển về vùng ngập lũ - Ảnh James Duong

[VIDEO] “Bãi biển” trên đường nhựa ở rốn lũ Quốc Oai, Hà Nội

James Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-ha-noi-song-chung-voi-rac-gia-cam-trong-ngap-lut-989475.html