Người dân Hà Nội rộn ràng đi xin chữ ngày mùng ba Tết

Ngày 24/1 (Mùng 3 Tết), rất đông người dân đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ lấy may đầu năm.

Từ sớm, mọi người đã xếp hàng mua vé tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Từ sớm, mọi người đã xếp hàng mua vé tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du khách tới đây đa số là những bạn nhỏ đi cùng gia đình để xin chữ đầu năm, mong muốn một năm học mới có nhiều thành tích tốt.

8h sáng theo phóng viên ghi nhận có rất đông người dân có mặt tại đây.

Các bậc phụ huynh chụp ảnh lưu lại kỷ niệm du xuân cùng với con em mình.

Du khách tham quan bia Tiến sĩ - một trong những di sản tư liệu thế giới đã được UNESCO công nhận.

Du khách tới đây có thể quét mã QR để có thể đọc thêm thông tin về những chiếc bia đá cổ kính này.

Bên trong Văn Miếu, rất nhiều hoạt động diễn ra thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nổi tiếng nhất ở đây phải kể đến là hoạt động cho chữ đầu năm. Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc ta với ý nghĩa cầu mong cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Nét chữ điêu luyện của những ông đồ tại đây.

Sau khi xin chữ, người dân sẽ đi vào khu vực bên trong của khu di tích để cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Các bạn trẻ cũng viết lên tường bằng tay những từ như “thi đỗ”, “học giỏi” với mong muốn có một năm học mới thành công rực rỡ.

Tại đây cũng có hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Du khách thưởng thức những tiết mục văn nghệ nơi đây.

Mọi người “check-in” sau khi xin chữ thành công. Những chữ Lộc, Phúc, Tâm, An, Lạc,… thường được nhiều người dân chọn nhất với ước nguyện mang lại hạnh phúc và may mắn đầu năm mới cho gia đình mình.

Một bạn nhỏ với trang phục ngộ nghĩnh cùng mẹ đi xin chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Những du khách nước ngoài cũng hào hứng tham quan và chụp ảnh.

Gia đình chị Nga (Bắc Ninh) tới đây để xin chữ, cầu may năm mới cho con gái của mình giúp em có thể tự tin bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình.

NHẬT QUANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nguoi-dan-ha-noi-ron-rang-di-xin-chu-ngay-mung-ba-tet-post735974.html