Người dân Hà Nội nô nức đi chùa cầu an sau giao thừa

Sau khoảnh khắc giao thừa, người dân Hà Nội đã đến chùa để dâng hương và khấn nguyện những nguyện ước trong năm mới.

Ngay sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân lại nô nức đến chùa lễ Phật, cầu mọi sự an lành trong năm mới và hái lộc đầu năm.

Ngay sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân lại nô nức đến chùa lễ Phật, cầu mọi sự an lành trong năm mới và hái lộc đầu năm.

Có mặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội ngay sau khoảnh khắc đêm giao thừa, PV Kiến Thức ghi nhận cảnh hàng trăm người đi chùa đầu năm.

Cũng vẫn như mọi năm, Ban Trị sự chùa Quán Sứ quán triệt mỗi người dân, mỗi phật tử chỉ thắp 1 nén nhan dâng ban để tránh lãng phí và giảm thiểu hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng tuyệt đổi không để cảnh đốt vàng mã trong khuôn viên chùa.

Phía bên trong chính điện của chùa Quán Sứ, người dân thành tâm dâng hương.

Mặc dù khá đông đúc nhưng người dân đã chấp hành việc xếp hàng để lần lượt vào dâng hương và cầu khấn.

Một góc chùa Quán Sứ được Ban trị sự nhà chùa sắp xếp để người dân có thể châm hương.

Lòng thành kính của người dân Việt Nam đầu năm tạo nên nét đẹp của dân tộc.

Phía bên ngoài chùa Quán Sứ, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ bán muối phục vụ những người đi lễ chùa.

Mặc dù khá đông đúc nhưng theo quan sát của PV Kiến Thức, lực lượng an ninh đã xuất hiện để phân làn nhằm tạo điều kiện cho người dân đi chùa đầu năm được thuận tiện nhất.

Người dân tranh thủ mua lộc và muối đầu năm tại chùa Quán Sứ - Hà Nội.

Chỉ với 10.000 đồng, những túi muối và diêm được các bạn trẻ chuẩn bị khá đẹp mắt.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ha-noi-no-nuc-di-chua-cau-an-sau-giao-thua-1334547.html