Người dân góp thực phẩm, nấu cơm tiếp sức lực lượng cứu hộ ở Rào Trăng 3

Trong khi lực lượng chức năng dốc toàn lực ứng cứu tại hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 thì ở hậu phương người dân góp thực phẩm, nấu cơm tiếp sức.

Video: Dân góp thực phẩm, nấu cơm tiếp sức lực lượng cứu hộ sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 14/10, sau nhiều lỗ nực, lực lượng chức năng đã thông được đường để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 13 thành viên của đoàn cứu hộ sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn, mất liên lạc.

Sáng 14/10, sau nhiều lỗ nực, lực lượng chức năng đã thông được đường để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến 13 thành viên của đoàn cứu hộ sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn, mất liên lạc.

Thông tin ban đầu, vào đêm 12/10 quả đồi nằm sát Trạm kiểm lâm 67 khoảng 100 mét bị sạt lở vào chỗ nghỉ chân của đoàn cứu hộ, đất đá vùi lấp khu vực này khoảng 1 hecta, với độ dày từ 2-3 mét. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có sử dụng chó nghiệp vụ và vòi xịt nước áp suất cao để gạt rửa đất đá. Khu vực bên ngoài nhiều xe cứu thương được huy động sẵn sàng đưa các nạn nhân khỏi hiện trường.

Trong khi lực lượng chức năng dốc toàn lực ứng cứu tại hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 thì ở hậu phương người dân góp thực phẩm nấu những bữa cơm miến phí để tiếp sức cho lực lượng cứu hộ.

Gạo, gia vị nấu ăn được người dân góp vào bếp ăn dã chiến đặt tại trường tiểu học Phong Xuân..

Dù tuổi đã cao nhưng khi nghe tin lực lượng chức năng đang triển khai ứng cứu các nạn nhân mất liên lạc trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, bà lão này vẫn mang túi rau muống mới hái ngoài ruộng đến ủng hộ bếp ăn dã chiến.

Những thực phẩm người dân xã Phong Xuân mang đến ủng hộ bếp ăn dã chiến rất đa dạng và đều là thực phẩm cây nhà lá vườn.

Người dân xã Phong Xuân không tiếc khi bắt gà, vịt đang nuôi trong chuồng đến làm thức ăn phục vụ lực lượng cứu hộ.

Người dân ở lại trường Tiểu học Phong Xuân từ sáng đến trưa muộn để nấu cơm phục vụ các cán bộ, chiến sĩ đang dốc sức cứu hộ.

"Người có gạo góp gạo, có gà vịt góp gà vịt, rau xanh góp rau xanh...Ai có gì góp nấy. Tất cả thực phẩm này đều được các chị em trong xã chung tay chế biến cho các đồng chí đang thực hiện công tác cứu nạn", một người dân tham gia nấu ăn chia sẻ.

Những cán bộ, chiến sĩ đang tranh thủ ăn bữa cơm miễn phí do người dân nấu để lấy sức sẵn sàng lên đường vào hiện trường cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

NGUYỄN VƯƠNG - XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-gop-thuc-pham-nau-com-tiep-suc-luc-luong-cuu-ho-o-rao-trang-3-ar574899.html