Người dân Gaza mắc kẹt trong cuộc giao chiến khốc liệt bất thường

Người dân Dải Gaza đang trải qua thời kỳ khốc liệt nhất kể từ khi phía Israel và lực lượng Hamas bắt đầu giao chiến quy mô lớn vào năm 2014.

Trong những ngày gần đây, cư dân của Dải Gaza mải mê chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr nhằm đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramandan. Lúc này, các tiểu thương, đặc biệt trong ngành ẩm thực và ngành may mặc, đang hối hả đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Bà Ihsaan al-Zaanin, 28 tuổi, vui mừng vì nhận được khoản trợ cấp trị giá 100 USD, trích từ gói hỗ trợ tài chính của chính phủ Qatar dành cho cư dân tại Dải Gaza. Bà quyết định dùng số tiền để mua quần áo cho các con, cặp song sinh 5 tuổi.

 Quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích xuyên biên giới. Ảnh: Reuters.

Quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích xuyên biên giới. Ảnh: Reuters.

Sau khi đi mua sắm hồi cuối tuần, bà Ihsaan al-Zaanin trở về nhà và nhận thấy cả khu phố rung chuyển một cách bất thường. “Khi ấy, tôi nhìn thấy các con đang chơi đùa với anh em họ. Tôi lập tức đưa lũ trẻ vào trong nhà”, tờ Washington Post dẫn lời người mẹ Ihsaan al-Zaanin.

Để nắm bắt tình hình, bà al-Zaanin quay ra ngoài và hỏi han một người họ hàng. “Vụ nổ bất ngờ xảy ra và tôi chỉ biết mình nằm trên mặt đất”, bà yếu ớt kể chuyện trên giường bệnh hôm 11/5.

“Tôi thấy những người họ hàng ngã gục xuống. Tôi bắt đầu la hét, kêu cứu cho đến khi có người xuất hiện và đưa tôi đi bệnh viện”, bà al-Zaanin kể lại.

Sau vụ nổ, bà al-Zaanin bị trúng một mảnh bom vào phần ngực. Thay vì ăn mừng ngày lễ Eid al-Fitr, bà al-Zaanin giờ đây phải trải đau đớn trong phòng phẫu thuật. Trong thời gian hồi phục, mỗi khi cử động nhẹ cũng khiến bà đau thấu xương.

Giao chiến ở Dải Gaza

Giống như bà al-Zaanin, hàng chục người Palestine khác cũng bị thương nặng trong các cuộc giao chiến ác liệt ở Dải Gaza suốt 2 ngày qua.

Bộ Y tế Palestine hôm 12/5 thông báo các cuộc không kích khiến 39 cư dân ở Dải Gaza thiệt mạng, bao gồm nhiều trẻ nhỏ. Trong khi đó, số người bị thương đã lên đến 152 trường hợp.

Cụ thể, từ 8h sáng 10/5, một nhóm cảnh sát Israel đã đột kích nhà thờ Hồi giáo của người Palestine. Chính phủ Israel cho biết cảnh sát chỉ bắn đạn cao su và sử dụng lựu đạn gây choáng sau khi những người Palestine ném đá vào họ.

Song thông tin này mâu thuẫn với lời kể của các nhân chứng người Palestine, cho rằng cuộc giao tranh bắt đầu sau khi cảnh sát tiến vào khu nhà thờ và nổ súng.

Họ hàng khóc thương bé Hussain Hamad, 11 tuổi - nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ giữa cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas - trong lễ tang tại Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza hôm 11/5. Ảnh: AP.

Buổi tối cùng ngày, lực lượng Hamas và nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad triển khai hơn 500 quả tên lửa nhắm vào lãnh thổ của Israel, khiến hai thường dân ở thành phố Ashkelon thiệt mạng.

Để đáp trả, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích xuyên biên giới bằng chiến cơ và máy bay không người lái, nhắm vào các tòa chung cư ở thành phố Gaza. Những địa điểm này được cho là cơ sở chỉ huy ngầm hoặc nơi chứa vũ khí, nhu yếu phẩm của các nhóm Hồi giáo.

Tình trạng giao chiến tiếp diễn đến hết tối 11/5. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công đã hạ gục ít nhất 15 sĩ quan quân đội và các chiến binh. Đây là sự kiện khốc liệt nhất kể từ khi phía Israel và phiến quân Hamas bắt đầu giao chiến quy mô lớn từ năm 2014, theo Washington Post.

Hy vọng bị dập tắt

Đêm 10/5, ông Moath Baroud, 26 tuổi, trò chuyện với vị hôn thê qua điện thoại trước giờ đi ngủ. Không lâu sau, ông Baroud nghe thấy một tiếng nổ lớn, khiến cả tòa nhà 7 tầng rung chuyển. Ông miêu tả tiếng nổ rất chói tai, át cả giọng nói của bản thân.

“Đó là một đêm vô cùng khó khăn. Tôi đã thức trắng đêm, thức đến lúc bình minh”, ông Baroud chia sẻ. “Cả gia đình tôi đều không hề ngủ trong suốt buổi sáng sau đó”.

Căn hộ tầng thượng trong tòa nhà của ông Baroud là mục tiêu của một cuộc không kích. Sau vụ nổ, một người phụ nữ và con trai của người này đã thiệt mạng.

Suốt đêm 10/5, quân đội Israel tiếp tục thực hiện nhiều vụ đánh bom nghiêm trọng. Cư dân ở Dải Gaza nằm trong khu vực bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại. Đối với những người này, các cuộc không kích đã cướp đi nhiều tia hy vọng dành cho dịp lễ Eid al-Fitr.

Ông Omar Murtaja, 53 tuổi, là một tiểu thương chuyên buôn bán các loại hạt. Hàng năm, ông luôn trông chờ vào dịp lễ Eid al-Fitr để cải thiện thu nhập. Hôm 11/5, ông và 3 người con trai cảm thấy tuyệt vọng khi ngồi trông cửa hàng nằm trên phố Jamal Abdel Nasser, thành phố Gaza.

Bộ Y tế Palestine mới thông báo các cuộc không kích khiến 39 cư dân ở Dải Gaza thiệt mạng, bao gồm 10 trẻ nhỏ. Ảnh: Getty.

“Vào ngày đầu tiên của dịp lễ, người dân thường xếp hàng dài, chờ đợi để mua các loại hạt. Giờ đây, chúng tôi chỉ có một lượng nhỏ khách hàng”, ông Murtaja cho biết. “Năm nay, tôi chỉ nhập một nửa nguồn hàng so với mọi năm do ảnh hưởng của đại dịch”.

Theo ông Murtaja, các chợ và cửa hàng ở thành phố Gaza đã được mở cửa trở lại từ tuần này. Song người dân có xu hướng tích trữ đồ dùng, thay vì đi mua sắm, để giảm thiểu các mối nguy do tình hình bạo lực gây ra.

“Hầu hết người dân đều cảm thấy sợ hãi”, ông Murtaja cho biết.

Tòa tháp ở Dải Gaza bị đánh sập trong cuộc không kích của Israel Hơn 40 người tử vong trong cuộc chạm trán mới nhất giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-gaza-mac-ket-trong-cuoc-giao-chien-khoc-liet-bat-thuong-post1214549.html