Người dân Đông Mỹ đội nắng đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sau lễ truy điệu, di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa về quê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để an táng.

Clip: Cựu chiến binh chia sẻ kỷ niệm gặp mặt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sáng nay (7.10), sau lễ truy điệu, xe tang chở di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về quê nhà xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để an táng. Ảnh: Quang Vinh.

Đoàn xe đi qua nhiều tuyến phố trung tâm ở Hà Nội và tiến thẳng ra vùng ngoại ô. Hai bên đường, hàng nghìn người dân có mặt tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư lần cuối. Ảnh: Cao Oanh.

Khi xe tang lăn bánh trên đường quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, hàng nghìn người dân đứng tôn nghiêm, có người rơi lệ, người cố giơ điện thoại, máy ảnh... ghi lại hình ảnh cuối cùng về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Nguyễn Chương.

Về trưa, nhiệt độ tăng, trời trở nên nắng nóng, ngột ngạt, mồ hôi nhiều người ướt đẫm khuôn mặt, do không chuẩn bị ô, nhiều người dân dùng tạm tàu lá chuối, lá đu đủ che, người ẩn mình dưới bờ hoa ven suối để được chứng kiến xe tang chở di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Quang Vinh.

Lúc này, lực lượng chức năng bắt đầu cho người dân vào viếng, rất đông người dân đội nắng xếp hàng vào bên trong khu vực làm lễ. Ảnh: Tùng Đoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Chiến - Phó bí thư Đảng ủy xã Đông Mỹ cho biết, cách đây khoảng nửa năm, chính quyền địa phương nhận được thông tin về tâm nguyện của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười muốn yên nghỉ tại quê nhà sau khi qua đời. Ảnh: Nguyễn Chương.

"Sau khi bàn bạc thống nhất, đã chọn khu đất ở thôn 1 làm nơi yên nghỉ của ông. Khu đất rộng 1.100 m2, đúng so với quy định của Nhà nước", ông Chiến nói thêm. Ảnh: Thành An

Nhiều em nhỏ học sinh trên địa bàn xã Đông Mỹ và huyện Thanh Trì có mặt hai bên đường tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Ảnh: Phan Anh.

Không ít người mang cả ghế ra hai ven đường ngồi. Ảnh: Chương Nguyễn.

Khoảng 12 giờ trưa nay, xe tang có mặt tại xã Đông Mỹ, Thanh Trì. Ảnh: Media.

Ghi nhận của PV, khu đất đặt mộ phần nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nằm giữa vườn đào, sát ngã tư đường liên thôn và nhìn ra con mương nối liền hai xã Đông Mỹ và Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội). So với nền đất xung quanh, khu phần mộ đã được tôn cao khoảng một mét, lát tạm bằng gạch block đỏ. Ảnh: Nguyễn Chương.

Huyệt mộ nằm chính giữa khu đất, có một con đường bê tông dài khoảng 30 m nối từ đường liên thôn vào khu mộ, dọc hai bên đường hàng sấu mới được trồng. Phần mộ hướng mặt ra con mương, hai bên trồng hoa màu tím. Ảnh: Thành An.

Nhóm PV Media

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/nguoi-dan-dong-my-doi-nang-don-linh-cuu-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-919180.html