Người dân dọn đồ 'chạy' sạt lở trong đêm

Cồn Phú Đa nằm giữa sông Cổ Chiên (xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) tiếp tục bị sạt lở xuống sông với chiều dài khoảng 50 mét vào đêm 8/9.

Người dân dọn đồ khỏi nơi sạt lở

Nước ngập khắp nơi

Sáng sớm 9/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Ngô Thị Cẩm Hương ở cồn Phú Đa cho biết, khoảng 22 giờ ngày 8/9, nước lớn làm vỡ đê tràn vào bên trong nhà. Trong đêm đến rạng sáng, người dân cùng các lực lượng chức năng xã hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Người dân dọn đồ đạc đến nơi an toàn

Theo ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, đêm 8/9, đoạn đê bao tại cồn Phú Đa tiếp tục bị sạt lở xuống sông với chiều dài khoảng 50 mét, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 20 mét. Vị trí sạt lở cách địa điểm sạt lở cũ làm cuốn trôi 4 căn nhà dân vào tháng 11/2017 khoảng 300 mét.

Người dân lên khu vực an toàn nấu ăn

Sau vụ sạt lở cuối năm 2017, chính quyền địa phương và người dân đã xây dựng đoạn đê bao mới ở phía trong cách đoạn đê cũ khoảng 70 mét nên vụ sạt lở lần này không ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân. Tuy nhiên, hiện tại, có khoảng 6 hộ dân đang sinh sống gần bờ sông bị ngập nhà nên phải di dời đồ đạc vào phía trong đê nhằm đảm bảo an toàn.

Thời gian gần đây, khu vực cồn Phú Đa xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nguoi-dan-don-do-chay-sat-lo-trong-dem-1322003.tpo