Người dân cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon

Ngoài đứa trẻ, người dân còn phát hiện một chiếc áo đồng phục nữ và quần ngắn dính máu, bị nghi ngờ là của mẹ em bé để lại.

Ngày 24/9, một trẻ sơ sinh đã bị bố mẹ ở lứa tuổi thiếu niên bỏ lại trong túi nilon đựng rác và treo ngoài hàng rào một căn hộ ở thành phố Lapu-Lapu, Philippines. Chủ căn hộ sau khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vội vã ra ngoài kiểm tra.

Em bé được đặt trong túi nilon đựng rác. Ảnh: Viral Press

Rất nhanh chóng, nhân viên y tế có mặt và đưa em bé tới Bệnh viện Lapu- Lapu. Rheene Lee, một nhân chứng nói: “Lúc đầu chúng tôi không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết. Chúng tôi không biết phải làm gì với cậu bé cho tới khi có người đề nghị gọi xe cứu thương”.

Ngoài đứa trẻ, người dân còn phát hiện một chiếc áo đồng phục nữ và quần ngắn dính máu, bị nghi ngờ là của mẹ em bé để lại. Thông thường, tại Philippines, đồng phục thường dành cho học sinh thuộc khối lớp 7-10. Điều này khiến nhiều người nhận định mẹ đứa trẻ mới chỉ 12-16 tuổi.

Đứa trẻ đó thực sự vẫn còn may mắn vì được phát hiện kịp thời, vì thời điểm đó, công nhân đang chuẩn bị đi gom rác”, một người dân cho hay.

Cậu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Ảnh: Viral Press

Hiện tại, em bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. Emily Ng, y tá chăm sóc trực tiếp cậu bé nói: “Chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ. Hiện tại, sức khỏe của em đã ổn định. Dù không có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng vẫn có rất nhiều người theo dõi và yêu thương cậu bé. Sau khi nghe câu chuyện trên họ đã ngỏ ý muốn nhận em làm con nuôi”.

Trước mắt đứa trẻ vẫn do bệnh viện theo dõi. Chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra sự việc, xác định danh tính cha mẹ đứa trẻ.

Ngọc Bích (Theo Daily Mail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-dan-cuu-song-be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-tui-nilon-3718330.html