Người dân Cao Bằng mòn mỏi với quy hoạch 'treo'

Vì những dự án quy hoạch 'treo', hơn chục năm qua, hàng trăm hộ dân thuộc các phường Sông Hiến, Đề Thám của TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phải sống trong cảnh đi cũng dở mà ở không xong.

Bà Hoàng Thị Ấm ở tổ 20, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng luôn bị ảm ánh bởi những trận mưa ngập đến nửa ngôi nhà cấp 4 của mình. Khoảng 5 năm trước, khi đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng được thi công thì cũng là từng đó năm ngôi nhà của bà bị ngập mỗi khi có mưa lớn. Căn nhà gạch cũ nát lại càng sập xệ hơn sau mỗi lần úng ngập, đồ đạc đều phải sơ tán gửi nhà hàng xóm trong cả mùa mưa bão. Nguyện vọng duy nhất của người phụ nữ này là xin chính quyền cấp phép để tu sửa, xây lại cho khỏi ngập lại không thể thực hiện bởi ngôi nhà đã nằm trong quy hoạch có từ nhiều năm về trước.

Bà Hoàng Thị Ấm, tổ 20, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng chỉ mực nước ngập trong căn nhà mỗi khi mưa lớn.

Bà Hoàng Thị Ấm, tổ 20, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng chỉ mực nước ngập trong căn nhà mỗi khi mưa lớn.

Đi cũng dở, ở không xong là tình cảnh không chỉ riêng với gia đình bà Ấm, khoảng 200 hộ dân thuộc các tổ 19 và 20 của phường Sông Hiến đều nằm trong phạm vi thu hồi, phục vụ cho 3 dự án tái định cư đã có từ gần chục năm về trước. Đáng nói là, cho đến thời điểm này, các dự án vẫn chưa triển khai, thậm chí tên dự án là gì thì nhiều người dân cũng chẳng còn nhớ. Họ chỉ biết duy nhất một điều là tất cả các hộ dân phải chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền về việc không được xây dựng nhà cửa, công trình kiên cố, hay mua bán, tách thửa. Mang tiếng là tổ phố, nhưng con đường trục chính vẫn chỉ lầy lội bùn đất mà không được tu sửa bởi một lý do đơn giản: tất cả đã nằm trong quy hoạch của dự án.

Thóc lúa, đồ đạc trong nhà bà Hoàng Thị Ấm phải gửi nhờ nhà hàng xóm ở vị trí cao hơn.

"Khu này của tôi họ kiểm đếm, quy hoạch từ năm 2001. Nhưng giờ dự án thành “treo”. Lâu lắm rồi nên một số hộ muốn làm nhà, nâng cấp không được, họ bảo làm thì sau nhà nước không đền bù cho", ông Triệu Văn Phóng, tổ 20, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng cho biết.

Mặc dù là tổ dân phố của đô thị nhưng con đường trục chính của tổ 20, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng đầy ổ gà, lầy lội khi trời mưa.

Cũng từ khi tuyến đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng hay còn gọi là đường 58m được triển khai từ năm 2009, chính quyền địa phương đã đi trước với việc quy hoạch toàn bộ phạm vi khoảng 100-150m tùy vị trí mỗi bên hành lang. Điều này cũng khiến cho nhiều hộ dân thuộc các phường Sông Hiến, Đề Thám dọc theo gần 6 km tuyến đường những năm qua không thể an cư.

Ông Bế Ngọc Mưu, tổ 16, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng chỉ dám tu sửa một cách tạm bợ căn nhà căn nhà cấp 4.

Người dân nhiều lần khiếu nại tới chính quyền các cấp thông qua các buổi tiếp dân hay các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy vậy, động thái của chính quyền địa phương có thể xem là khá kiên định với các dự án. Tháng 2/2012, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra chỉ thị số 04, yêu cầu các địa phương nghiêm cấm việc chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích, tách thửa trong phạm vi quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Cũng trong năm 2012, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục có văn bản số 1456 cho phép những khu vực đã quy hoạch chi tiết nhưng chưa có quyết định thu hồi được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, sang tên….

Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là: "yêu cầu giữ nguyên trạng, không được tách thửa và không được chuyển mục đích sử dụng". Quy định này tiếp tục khiến người dân gặp khó, nhất là với các gia đình đã có nhà ở ổn định, lâu dài nhưng chưa làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quy định. Quẩn quanh trong mớ bòng bong ấy, ông Bế Ngọc Mưu, tổ 16, phường Sông Hiến không khỏi bức xúc khi hàng chục năm qua gia đình ông vẫn phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp và cũng chưa biết đến khi nào nhà nước mới tiến hành đền bù, hỗ trợ theo quy hoạch hành lang tuyến đường 58m.

Tuyến đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng quy mô 58m đã mang lại diện mạo mới thành phố, tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cần sớm có giải pháp giúp người dân vùng quy hoạch ổn định cuộc sống.

"Bản thân tôi cũng không biết quy hoạch từ bao giờ, họ cứ thông báo đã quy hoạch, cắm cọc nhưng quy hoạch để làm gì thì không biết và không biết trong thời gian bao lâu?"- ông Bế Ngọc Mưu nói.

Dự án chưa biết khi nào mới triển khai nhưng đời sống của người dân bị ảnh hưởng thì ai cũng biết. Hàng trăm hộ gia đình vẫn phải mòn mỏi ngóng đợi từ năm này qua năm khác với mong muốn duy nhất là được đảm bảo các quyền cơ bản, chính đáng trên mảnh đất của mình, bởi có “an cư” thì mới có thể “lạc nghiệp”./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-cao-bang-mon-moi-voi-quy-hoach-treo-819141.vov