Người dân Cần Giờ, TPHCM: 'Bão chưa vào chưa lo, bao giờ đến thì đi trú'

'Đã hơn 60 năm rồi tôi vẫn chưa biết bão là gì, khi nào bão đến thì tôi chạy đi trú bão...', một người buôn bán ở huyện Cần Giờ (TP HCM) vô tư chia sẻ khi chỉ còn ít giờ nữa bão số 9 sẽ đổ bộ.

Mặc dù sáng nay thời tiết huyện Cần Giờ, TP HCM rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 9, thế nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn hồn nhiên, xem nhẹ tính mạng trước sức mạnh của cơn bão dữ.

Trên các tuyến đường, người dân vẫn đi lại mặc kệ mưa to gió lớn có thể cuốn phăng mọi thứ bất cứ lúc nào.

PV Kiến Thức có mặt tại chợ Cần Giờ vào khoảng 9h sáng ngày 25/11, chúng tôi không khỏi hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng hàng chục tiểu thương vẫn thản nhiên buôn bán nói chuyện vui vẻ như thể chuyện tránh bão là chuyện đùa.

Đặc biệt chợ Cần Giờ được xem là khu chợ rất nguy hiểm, bởi địa thế giáp kè biển và là trung tâm hứng hướng gió và sóng biển.

Hàng chục tiểu thương và người dân bình thản ngồi ở chợ đón cơn bão số 9.

Chợ vẫn tiếp tục hoạt động không có dấu hiệu gấp gáp thu dọn để tránh bão số 9.

Chắc vì chưa biết đến sự tàn khốc của bão gây ra nên nhiều người trở nên chủ quan.

Cảnh tượng khác biệt về cách trú bão của người dân TP.HCM.

Người mua, người bán tấp nập trước cơn bão với sức gió giật cấp 10, cấp 11.

Một người buôn bán ở chợ cho biết: “Đã hơn 60 năm rồi tôi vẫn chưa biết bão là gì, khi nào bão đến thì tôi chạy đi trú bão, chứ bây giờ bão vẫn chưa vào nên cũng chưa lo”.

Lúc này, các cơ quan chức năng huyện Cần Giờ cẩn khẩn trương nhanh chóng vận động người dân tới nơi tránh trú bão trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Tố Nhã

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-can-gio-tphcm-bao-chua-vao-chua-lo-bao-gio-den-thi-di-tru-1149649.html